Thứ Bảy Lễ Kính Thánh Luca Tác Giả Sách Tin Mừng: Chúa sai tôi đi

Thái Hà (18.10.2025) – Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy  sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bày sói. (Lc 10,1-9)

Khao khát của Đức Giêsu là mọi người được ơn cứu độ. Điều đó được thể hiện rõ nét nơi sứ điệp Tin Mừng hôm nay. Quả vậy, những lời bộc bạch của Đức Giêsu vừa là lời nhắc nhở các môn đệ về sứ mạng, vừa là lời mời gọi các ông ý thức căn nguyên ơn gọi làm môn đệ là sáng kiến đến từ Thien Chúa. Người muốn các môn đệ trở nên những thợ gặt, nghĩa là những kẻ biết cách chuẩn bị tâm hồn tha nhân xứng hợp để họ có khả năng đón nhận và sinh hoa trái từ sứ điệp Tin Mừng. Do đó, nếu không gắn bó với Thiên Chúa, người môn đệ sẽ không gặt hái gì cho Người, mà chỉ thu tích “chiến lợi phẩm” cho riêng mình.

Noi gương thánh Luca, mỗi Kitô hữu chúng ta sẵn sàng tận hiến đời mình cho Thiên Chúa để Người biến đổi và sai vào thế giới, đem sứ điệp tình thương và tha thứ gieo rắc, làm trổ sinh hoa trái muôn nơi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trông cậy vào Chúa và trung thành với sứ mạng Chúa trao, để sống xứng đáng là người môn đệ Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc đời chúng con. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…