Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên: Sự dữ

Thái Hà (25.10.2025) – Đức Giêsu đáp lại họ rằng: “Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy”. (Lc 13,1-9)

Trong sách Gióp, ta gặp thấy kinh nghiệm của một ngời đau khổ. Đối mặt với sự dữ, Gióp đã chất vấn Chúa. Chúa không trả lời thắc mắc ấy. Người chỉ cho thấy có nhiều điều vượt quá trí hiểu của ông. Rốt cuộc, Gióp đã hiểu rằng, để yêu Chúa, ông không cần phải biết hết mọi sự.

Sự dữ luôn là mối bận tâm của con người, nhưng mọi giải thích về sự dữ đều tỏ ra khập khiễng. Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã phá bỏ lối suy nghĩ hạn hẹp về sự dữ: đau khổ, cái chết là do phạm tội và bị trừng phạt. Người mời gọi ta nghĩ xa hơn. Thien Chúa đã nhận lấy mọi đau khổ và đánh bại sự dữ qua Mầu nhiệm Vượt Qua. Chúng ta không giải thích được sự dữ, nhưng chúng ta biết rằng chính trong sự dữ lớn nhất, lòng thương xót của Chúa được bày tỏ tột đỉnh. Thế nên, thay vì chất vấn sự dữ, chúng ta được mời gọi sám hối để nghiệm thấy lòng thương xót của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa muôn vàn sự dữ nơi cuộc đời mình, xin giúp chúng con biết nhận ra lòng thuơgn xót của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…