Thái Hà (10.11.2025) – Chúa nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em” (Lc 17,1-6).

Lòng tin là chía khóa vạn năng có thể mở được những cánh cửa dẫn vào những kho tàng quý báu. Bởi vậy, thánh Phaolô đã từng cảm nghiệm và thốt lên: “Tôi có thể làm được tất cả là nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13)
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đưa ra giáo huấn sâu sắc về đức tin, khi so sánh lòng tin với hạt cải – loại hạt giống nhỏ bé nhất. Đức Giêsu muốn nhấn mạnh một sự phó thác dù nhỏ bé đến đâu nếu được thực hiện với đức tin, thì vẫn có thể làm được những điều lớn lao kỳ diệu, Như vậy, niềm tin là điều cần thiết để chúng ta có thể đụng chạm được tới Thiên Chúa, nhận ra tình yêu thương Người. Đồng thời, nhờ đức tin kiên định con người khám phá những chiều kích mới mẻ, để hướng đến những giá trị to lớn và đạt được những kết quả phi thường.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Xin cho chúng con luôn nhận ra quyền năng và tình yêu của Chúa trong cuộc đời chúng con. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà