Làm sao giữ bình an trong tâm hồn khi những tin xấu làm bạn xáo trộn


Chỉ cần lướt mạng xã hội vài phút là bạn có thể thấy ngay những tin khiến bạn tức giận, buồn bã, hoặc cả hai.

Nhiều lần, bạn lướt mạng xã hội hay truy cập một trang tin tức và bắt gặp điều gì đó khiến bạn nổi giận hoặc rơi vào nỗi buồn?

Thật không may, các trang tin thường chỉ đưa những gì tiêu cực của thế giới, và điều đó có thể khiến chúng ta rơi vào trạng thái chán nản.

Tuy nhiên, đối với một Kitô hữu, những điều này cần được đặt đúng vị trí. Thiên Chúa muốn chúng ta có bình an trong tâm hồn, và những biến cố thời sự hay điều ta thấy trên mạng không nên phá vỡ sự bình an ấy.

Thánh Gioan Thánh Giá, trong tác phẩm Những Lời Sáng và Tình Yêu, đã giải thích về thái độ thiêng liêng này:

“Hãy cố gắng giữ gìn trái tim trong bình an; đừng để bất cứ biến cố nào của thế gian làm xáo trộn nó; hãy nhớ rằng mọi sự rồi sẽ qua đi.”

Dù lời ngài rất ngắn gọn, nhưng lại chứa một chân lý quan trọng: “mọi sự rồi sẽ qua đi.”

Đúng là chiến tranh và bạo lực vẫn bao trùm thế giới, và chúng ta chỉ có thể làm được một phần trong việc thay đổi nó. Nhưng cần nhớ rằng mọi đau khổ rồi sẽ kết thúc – kể cả đau khổ của chính chúng ta.

Thiên Chúa làm chủ tất cả

Thế gian này chỉ tạm bợ, và những điều xấu xảy ra trong đó cũng chỉ kéo dài trong chốc lát. Chúng ta có trách nhiệm làm điều thiện, cổ võ hòa bình và công lý. Tuy nhiên, phần lớn chúng ta chỉ có phạm vi ảnh hưởng rất nhỏ.

Chúng ta chỉ có thể làm đến mức nào đó, và sau khi đã làm tất cả những gì có thể, chúng ta cần trao phần còn lại cho Thiên Chúa.
Chính Ngài sẽ chăm lo và sắp xếp mọi sự cho ích lợi sau cùng của nhân loại.

Khi thấy những điều kinh khủng xảy ra trên thế giới, chúng ta không được để chúng phá vỡ sự bình an của mình. Hãy giữ mọi thứ trong cái nhìn rộng hơn và tin rằng Thiên Chúa có kế hoạch của Ngài.
Nếu nhận ra điều này, các tin tức tiêu cực sẽ không thể lay chuyển chúng ta, vì chúng ta biết ai mới thật sự là Đấng làm chủ.

Hãy nhớ: Hãy làm những gì bạn có thể, và để phần còn lại cho Thiên Chúa. Ngài có ảnh hưởng hơn bất kỳ “người ảnh hưởng” nào trên mạng.


Philip Kosloski – aleteia.org