Thái Hà (05.01.2026) – Bấy giờ, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. (Mt 4,12-17.23-25)

Thánh Cyprianô từng nói: “Với những người còn ở trần gian, không có sự sám hối nào là quá trễ. Con đường đế với lòng thương xót Thiên Chúa vẫn luôn mở rộng vòng tay đón nhận những ai biết ăn năn sám hối trở về với Người.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu tỏ ra là một vị lương y. Người không chỉ chữa lành các bệnh tật trên thân xác nhưng còn cứu chữa những tâm hồn tội lỗi nữa. Nếu người bệnh cần phải biết đến với bác sĩ để được kịp thời cứu chưuã, thì người tội lỗi cũng cần biết đến với thầy Giêsu để được tha thứ. Trong tiến trình này, sám hối phải là hành vi đầu tiên của hối nhân. Nhờ đó, họ vừa tự nhìn nhận sự yếu đuối, bất toàn của bản thân, vừa mở lòng mình ra để vị lương y Giêsu có cơ hội chữa lành.
Các Kitô hữu vẫn được mời gọi thể hiện sự ăn năn thống hối của mình nơi tòa giải tội. Tại đây, người tín hữu không chỉ nhìn nhận tội lỗi của mình nhưng còn là nơi lòng thương xót của Thiên Chúa được đổi tràn cho mọi người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ý thức tội lỗi của mình, để chúng con năng chạy đến với bí tích Hòa Giải để được chữa lành trong tình yêu của Chúa. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà