Thái Hà (17.01.2026) – Khi đi ngang qua trạm thu thuế, Đức Giêsu thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. (Mc 2,13-17)

Một tác giả khuyết danh đã từng nói: “Một khắc do dự có thể mang đến cho bạn một đời hối tiếc”. Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu kêu gọi ông Lêvi. Không hề do dự, ông đã đáp lại lời kêu gọi ấy bằng hành động dứt khoát: “đứng dậy đi theo Người”. Có thể nóim chính thái độ đó đã thay đổi cuộc đời ông.
Là một người thu thuế, chắc chắn ông Lêvi không thiếu của cải. Nhưng dường như khối tài sản ấy không khỏa lấp được nỗi trống trải bên trong tâm hồn, bởi ông bị đồng bào mình quay lưng. Chính Đức Giêsu đã đến đem lại ánh sáng cho cuộc đời ông và giúp ông biết kiếm tìm hạnh phúc đích thực ở nơi Người.
Thánh Antôn chúng ta mừng kính hôm nay cũng đã từ bỏ gia tài thừa kế từ cha mẹ, để tiến vào sa mạc sống đời khổ tu và kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Ông Lêvi và thánh Antôn đã thấy được sự phù phiếm của thế gian và nhận ra chính Đức Giêsu mới là nguồn sống đích thực. Chúng ta cũng được mời gọi đi theo Chúa với thái độ dứt khoát như các ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, giữa thế gian phù phiếm đầy cám dỗ, xin cho chúng con đủ can đảm để dứt khoát từ bỏ mọi sự mà bước đi theo Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà