Thái Hà (29.01.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cả cái đang có cũng sẽ bị lấy mất”. (Mc 4,21-25)

Thánh Têrêsa Avila nói rằng: “Thiên Chúa không bao giờ lại không ban thưởng xứng đáng ngay ở đời này cho những người khát khao thánh thiện”. Thiên Chúa luôn quảng đại với những tâm hồn biết mở ra để đón nhận và sống theo Lời Người.
Trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã dùng hình ảnh “cái đấu” để chỉ cho các môn đệ thấy được mức độ tâm hồn của mỗi người mở ra để đón nhận và thực thi Lời của Người. Ai càng mở ra, càng sống Lời Chúa thì càng nhận được nhiều hồng ân Thiên Chúa; trái lại, kẻ chỉ nghe mà không sống Lời Chúa thì không những không được ban thêm, mà ngay cả những ơn họ đang có cũng sẽ bị lấy mất đi.
Mỗi Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi mở rộng tâm hồn mình ra để đón nhận và làm triển nở Lời Chúa trong cuộc đời mình. Quả thật, Lời Chúa được ban phát cho chúng ta qua các Thánh Lễ hằng ngày, hằng tuần cần phải được sinh hoa kết quả. Những ai biết tiếp thu và thực thi Lời Chúa thì sẽ nhận được những sức mạnh và những hiểu biết mới từ Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở rộng tấm lòng, để đón nhận và để cho Lời Chúa sinh hoa trái trong cuộc đời chúng con, nhờ đó, chúng con có thể lan tỏa Lời của Ngài đến trần gian. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà