Thái Hà (30.01.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết”. (Mc 4,26-34)

Trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã dùng dụ ngôn về người gieo giống để chỉ cho chúng ta thấy sức mạnh của thực tại Nước Trời. Đối với chúng a, điều chúng ta thấy và mong ước là một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc ở trần gian này; còn thực tại Nước Trời, chúng ta lại không thể nhận biết và cảm nhận. Đứng trước tình cảnh này, Đức Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết sự hiện diện của Nước Trời. Thực tại này không ở đâu xa vời, nhưng ở ngay bên cạnh chúng ta, khi mỗi người biết sống vì lý tưởng Nước Trời. Đức Giêsu mong muốn các thính giả của Người hãy biết giao rắc hạt giống Nước Trời, để dần dần hạt giống ấy sẽ lớn lên và sinh nhiều bông hạt.
Mỗi Kitô hữu được mời gọi làm cho Nước Trời được lớn lên qua việc gieo hạt giống là Lời Chúa. Quả thật, tự bản chất Lời Chúa có khả năng ban sức mạnh, tăng cường và nuôi dưỡng đức tin cho mọi Kitô hữu. Như thế, việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa chính là cách thức để Nước Trời được lan tỏa trên thế giới này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lời Ngài chính là sức mạnh cho chúng con, xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe, yêu mến, và sống theo Lời Chúa để Nước Trời thực sự hiện diện nơi cuộc đời chúng con. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà