Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Cyrillô Và Thánh Mêthôđiô: Chạnh lòng thương

Thái hà (14.02.2026) – Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đa ba ngày rồi mà không có gì ăn! Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến”. (Mc 8,1-10)

Mẹ thánh Têrêsa Calcutta từng nói rằng: “Quan trọng không phải là chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta đã dành bao nhiêu sự yêu thương để cho đi”.

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Máccô cũng đã cho chúng ta thấy Đức Giêsu đã rất mực yêu thương dân chúng. Khi thấy dân chúng đi theo Người quá đông, mà đã ba ngày đường không có gì ăn, nên Người lại càng lo lắng và quan tâm tới họ. Người đã chạnh lòng thương. Phép lạ hóa bánh ra nhiều có lẽ không chỉ để nói lên quyền năng của Đức Giêsu mà còn cho thấy Người hằng quan tâm lo lắng và yêu thương nhân loại.

Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi mỗi người chúng ta thể hiện tình yêu thương đối với tha nhân, với những người gặp khó khăn thiếu thốn và bệnh tật. Hơn thế, là những người Kitô hữu, chúng ta cũng cần ý thức sống đúng với tinh thần Kitô giáo là mến Chúa yêu người; cần cụ thể hóa bằng việc tham dự thánh lễ hằng ngày và bằng việc đi đến, gặp gỡ, chia sẻ với mọi người xung quanh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con có một cuộc sống no đầy hạnh phúc; xin cho chúng con cố một cuộc sống no đầy hạnh phúc; xin cho chúng con cũng biết san sẻ và giúp đỡ những người đangcòn thiếu thốn và vất vả. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…