Thứ Ba Mồng Một Tết Bính Ngọ – Cầu Bình An Cho Năm Mới: Chúa là mùa xuân

Thái Hà (17.02.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho”. (Mt 6,25-34)

Trong tác phẩm Lộ trình của tâm hồn đến với Thiên Chúa, thánh Bônaventura nhấn mạnh rằng niềm vui và hạnh phúc đích thực chỉ có thể tìm thấy nơi Thiên Chúa, và mọi niềm vui khác chỉ là phản ánh mờ nhạt của niềm vui này.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ đừng để những nỗi lo về cơm ăn, áo mặc của cuộc sống này lấn át, khiến họ xem nhẹ hoặc bỏ qua việc tìm kiếm Nước Trời. Cuộc sống con người luôn mưu cầu và tìm kiếm hạnh phúc nhưng hạnh phúc đích thực chỉ có được ở nơi Thiên Chúa. Do vậy, người môn đệ cần phải để cho Thiên Chúa một chỗ ưu tiên trong tâm hồn và trong công việc của mình.

Trong ngày đầu xuân, các Kitô hữu được mời gọi dâng hiến mọi thời khắc, mọi hoạt động cho Thiên Chúa quan phòng. Người là nguồn gốc của mọi niềm vui trong cuộc sống của chúng ta. Nơi Thiên Chúa, chúng ta mới tìm được mùa xuân vĩnh cửu là hạnh phúc bên Chúa mãi mãi.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là mùa xuân không bao giờ tan biến, chúng con xin dâng lên Chúa ngày đầu xuân cũng như tất cả mọi ngày trong năm mới này, xin cho chúng con biết tìm kiếm hạnh phúc lâu bền ở nơi Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…