
Một ý nghĩa đẹp đẽ đằng sau một trong những màu phụng vụ hiếm gặp nhất của Giáo hội Công giáo Rôma.
Vào một Chúa nhật trong mùa Vọng (Chúa nhật III) và một Chúa nhật trong mùa Chay (Chúa nhật IV), các linh mục Công giáo có thể mặc áo lễ màu hồng (màu hồng hồng – rose).
Thường thì khi linh mục chọn màu này, ngài sẽ bước ra từ phòng áo và trước khi bắt đầu Thánh lễ sẽ nói đôi lời giải thích rằng màu áo ngài mặc là màu hồng phụng vụ (rose) chứ không phải màu hồng đậm thông thường (pink).
Đôi khi linh mục cũng có vẻ hơi ngượng ngùng, nhất là khi giáo dân trêu vui (vì nói thật, đối với nhiều người không quen phân biệt màu sắc, hầu hết các áo lễ “màu hồng phụng vụ” trông vẫn giống màu hồng bình thường).
Dù vậy, màu áo này đã hiện diện trong truyền thống của Giáo hội suốt nhiều thế kỷ. Thực ra, đây là một màu sắc rất đẹp và mang ý nghĩa biểu tượng sâu xa.
Màu sắc mang ý nghĩa thiêng liêng
Màu này chỉ được sử dụng hai lần trong cả năm phụng vụ. Theo truyền thống, nó diễn tả niềm vui giữa mùa sám hối.
Trong hai Chúa nhật đó – Chúa nhật niềm vui của mùa Vọng và Chúa nhật vui của mùa Chay – màu hồng được dùng để nhắc nhở rằng thời gian chuẩn bị sắp kết thúc và đại lễ đang đến gần.
Ngay cả Ca nhập lễ được hát theo truyền thống vào đầu Thánh lễ Chúa nhật Laetare (Chúa nhật IV mùa Chay) cũng nói lên niềm vui này:
Hãy vui lên, hỡi Giêrusalem;
Hỡi tất cả những ai yêu mến thành, hãy họp nhau lại.
Hãy hân hoan vui mừng,
Hỡi những người trước kia sầu khổ,
Để anh em được hoan hỷ
Và được no thỏa nơi nguồn an ủi của mình.Thánh vịnh:
Tôi vui mừng khi thiên hạ bảo tôi rằng:
“Ta sẽ tiến vào nhà Chúa!”
Khi thấy màu hồng trong Thánh lễ, chúng ta được mời gọi hãy vui mừng, vì mùa sám hối đang dần khép lại và mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô đang đến gần.
Niềm vui – điều cần thiết cho đời sống Kitô hữu
Trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô luôn nhấn mạnh đến niềm vui Kitô giáo. Ngài thậm chí đã dành cả một Tông huấn để nói về “Niềm vui của Tin Mừng” – Evangelii Gaudium.
Ngay trong phần mở đầu, ngài viết: “Niềm vui của Tin Mừng tràn ngập tâm hồn và đời sống của những ai gặp gỡ Đức Giêsu. Những ai đón nhận ơn cứu độ của Người thì được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi buồn phiền, khỏi trống rỗng nội tâm và cô đơn. Với Đức Kitô, niềm vui luôn được tái sinh.”
Tuy nhiên, niềm vui không phải lúc nào cũng dễ có. Ngay cả những Kitô hữu đạo đức cũng có thể bị cám dỗ sống mà không có niềm vui. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, đó giống như sống mãi trong mùa Chay mà không bao giờ cảm nghiệm niềm vui Phục Sinh.
Ngài viết: “Có những Kitô hữu mà đời sống dường như chỉ là mùa Chay không có lễ Phục Sinh. Dĩ nhiên, niềm vui không được diễn tả giống nhau trong mọi giai đoạn của cuộc sống, nhất là khi ta phải trải qua thử thách lớn. Niềm vui có thể thay đổi cách biểu lộ, nhưng vẫn luôn tồn tại, như một tia sáng phát sinh từ xác tín rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương vô cùng.”
Ngài cũng chia sẻ rằng ngài hiểu nỗi đau của những người phải chịu nhiều khổ đau. Nhưng dần dần, niềm vui của đức tin cần được khơi dậy lại trong tâm hồn chúng ta như một sự tín thác âm thầm nhưng vững chắc, ngay cả giữa những thử thách lớn lao.
Lời nhắc nhở khi thấy màu hồng trong Thánh lễ
Vì thế, nếu một ngày nào đó bạn thấy linh mục mặc “áo màu hồng”, hãy nhớ rằng đó là lời mời gọi sống niềm vui.
Chúng ta không được mời gọi sống mãi trong mùa Chay, nhưng được mời gọi hướng tới niềm vui Phục Sinh và chia sẻ niềm vui ấy cho mọi người chúng ta gặp gỡ.
Ước gì đời sống Kitô hữu của chúng ta trở nên dấu chỉ của niềm vui, một ánh sáng hy vọng cho thế giới đang nhiều khi bị đè nặng bởi những đau khổ của thân phận con người.
Philip Kosloski – aleteia.org