Thứ Hai Tuần Thánh: Sống quảng đại

Thái Hà (30.03.2026) – Khi ấy, cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quí giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm (Ga 12,1-11).

Tiết kiệm là một điều tốt không ai có thể phủ nhận được. Tuy nhiên, quảng đại trao ban thì được đánh giá cao hơn nhiều.

Bài Tin Mừng hôm nay là một minh chứng cho lối sống phù hợp của con người, đó là biết sống quảng đại. Khác với Giuđa, người thường “giữ túi tiền và thường lấy những gì người ta bỏ vào quỹ chung”, thì Maria lại thực hiện một việc hết sức ý nghĩa đó là xức dầu quý giá vào chân Đức Giêsu. Việc làm này của cô không dừng lại ở một ý nghĩa thực tế, nhưng là một hành động mang tính biểu tượng, tiên báo về cái chết đem lại ơn cứu độ cho con người của Đức Giêsu.

Chắc hẳn, hương thơm lan tỏa khắp nhà không phải chỉ là hương thơm của dầu quý, mà đó còn là hương thơm nhân đức của Maria, khi cô vì Chúa mà thực hiện một hành động ý nghĩa, điều mà đối với người đời là lãng phí và chẳng đáng; trong khi đối với các tín hữu đó lại là điều đẹp lòng Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết vì Chúa mà sống quảng đại với tất cả mọi người, và cho chúng con tin rằng chính khi cho đi là khi được lãnh nhận. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…