Thứ Ba Tuần Thánh: Tôn vinh Thiên Chúa

Thái Hà (31.03.2026) – Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cúng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người”. (Ga 13,21-33,36-38)

Hẳn là nhiều người sẽ ngạc nhiên  hoặc thắc mắc: tại sao sau mỗi lần Đức Giêsu làm phép lạ, trừ quỷ hay giảng dạy hùng hồn, thì người a đều tôn vinh Thiên Chúa chứ không phải tôn vinh Đức Giêsu?

Thật vậy, tất cả những điều Đức Giêsu thực hiện, từ việc nhập thể làm người cho đến khi chịu chết treo trên Thập giá, đều vâng theo thánhý và tôn vinh Thiên Chúa Cha. Tin Mừng hôm nay có thể coi là một minh chứng cho điều đó: dù phải xao xuyến trước việc người môn đệ Giuđa bội phản, nhưng Đức Giêsu vẫn cho thấy Người không quy về mình như là trung tâm, nhưng hơn hết là để cho Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người”. Hiểu được điều đó, chúng ta lại càng thấm thía hơn lời Đức Giêsu đã từng nói: “Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy” (Ga 4,34).

Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi theo gương Đức Giêsu, dù làm bất cứ việc gì cũng luôn ý thức rằng đó không phải là làm cho mình, nhưng đều là để tôn vinh Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xưa Ngài đã dùng đời sống và lời giảng dạy để cho thánh ý Thiên Chúa được tỏ hiện như thế nào, thì xun cho con giờ đây cũng bắt chước Ngài như vậy. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…