
“Đây không phải là một sai sót nhỏ hay một trò đùa. Dục vọng là chất độc của linh hồn, làm tối tăm trí tuệ, suy yếu ý chí và nô lệ hóa con tim. Phòng ngừa thì tốt hơn chữa trị… và tốt nhất là đừng bao giờ rơi xuống vực thẳm.”
Trong một thế giới dường như được thiết kế để nuôi dưỡng những đam mê thấp hèn nhất, Cha Ángel Espinoza de los Monteros mang đến cho chúng ta một bài chia sẻ rõ ràng, trực diện và không che đậy về một trong những tật xấu hủy hoại nhất của thời đại: dục vọng.
Ngài không nói về một điều gì xa lạ hay ngoại tại. Ngài nói về điều xâm nhập qua đôi mắt, qua màn hình, qua âm nhạc, qua thời trang, và qua những cám dỗ “nhỏ bé” nhưng dần dần thống trị cả cuộc đời. Và ngài nói với thẩm quyền của một người hiểu rõ linh hồn con người và cái giá thật sự của sự nô lệ.
Tại sao dục vọng không phải chỉ là “một tội nhẹ”?
Vị linh mục nói thẳng: Dục vọng không phải là một tội nhỏ hay một sự yếu đuối đơn thuần. Nó là một chất độc:
- Làm lu mờ trí tuệ
- Làm suy yếu ý chí
- Nô lệ hóa con tim
Khác với những tật xấu khác có thể được khắc phục bằng nghỉ ngơi hay một lời khuyên cứng rắn, dục vọng giống như nghiện rượu hay ma túy: một khi đã chiếm lấy con người, việc thoát ra trở nên vô cùng khó khăn.
Thế giới hiện đại hiểu rất rõ điều này và quảng bá nó khắp nơi – truyền hình, mạng xã hội, âm nhạc, quảng cáo bởi vì một con người bị dục vọng thống trị thì dễ bị thao túng và tạo ra lợi nhuận khổng lồ.
Đây không còn là “vấn đề của đàn ông” nữa. Ngày nay, cả nam lẫn nữ đều bị phơi bày trước nó trên đường phố, nơi làm việc, và trên điện thoại. Thế giới đã thay đổi từ nhiều thập kỷ trước, và cám dỗ trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.
Cẩm nang thực hành mà ai cũng cần
Cha Ángel đưa ra một danh sách đơn sơ nhưng mạnh mẽ về những “vũ khí thiêng liêng” để chiến thắng cuộc chiến này:
1. Canh giữ đôi mắt
Cuộc chiến bắt đầu từ ánh nhìn. Một hình ảnh không trong sạch sẽ khắc sâu vào trí tưởng tượng và nuôi dưỡng tội lỗi bên trong. Hãy tập giữ gìn ánh mắt. Đừng nhìn những gì bạn biết sẽ dẫn bạn đến tội lỗi. Chúa Kitô đã nói rõ ràng:
“Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc nó đi.”
Thà vào Thiên Đàng với một con mắt còn hơn vào hỏa ngục với cả thân xác.
2. Tránh xa dịp tội
Đừng đối đầu với cám dỗ… hãy tránh xa nó!
Mạng xã hội không lành mạnh, chương trình truyền hình thiếu đứng đắn, âm nhạc suy đồi (kể cả reggaeton và perreo), môi trường xấu. Người yêu linh hồn mình sẽ cắt bỏ tận gốc những gì khiến mình sa ngã.
3. Kỷ luật thân xác
Một thân xác không được kỷ luật sẽ trở thành bạo chúa của linh hồn.
Tiết độ trong ăn uống, luyện tập thể thao, tránh sự nhàn rỗi, và những hy sinh nhỏ tự nguyện (bớt ăn đồ ngọt, xem ít truyền hình hơn, v.v.) giúp củng cố ý chí. Thánh Phaolô nói:
“Tôi bắt thân xác phải phục tùng.”
4. Lần chuỗi Mân Côi
Dục vọng sợ Đức Trinh Nữ Maria. Chuỗi Mân Côi là một thanh gươm thiêng liêng chống lại sự ô uế. Ai kiên trì lần chuỗi sẽ nhận được ơn đặc biệt để sống trong sự trong sạch. Khi cám dỗ đến, hãy cầm lấy chuỗi Mân Côi: nó đạp nát đầu con rắn.
5. Siêng năng xưng tội
Ma quỷ muốn bạn ẩn mình trong bóng tối. Đức Kitô muốn bạn bước ra ánh sáng. Bí tích Hòa Giải thanh tẩy linh hồn, củng cố ý chí và phục hồi ân sủng. Đừng nản chí nếu bạn sa ngã: hãy đứng dậy bao nhiêu lần cần thiết. Sự chán nản cũng là một vũ khí của kẻ thù.
6. Làm đầy linh hồn bằng những điều cao quý
Một linh hồn trống rỗng là mảnh đất màu mỡ cho cám dỗ. Hãy lấp đầy nó bằng tình yêu, hoạt động tông đồ, lao động chân chính, phục vụ tha nhân, cầu nguyện và đọc sách thiêng liêng. Sự trong sạch không chỉ là tránh điều xấu; mà là yêu mến cách say mê những điều thiện hảo. Ngay cả những người chưa có đức tin cũng có thể bắt đầu bằng việc sống thiện và yêu thương chân thành.
7. Nhớ lý do bạn được dựng nên
Bạn không được tạo dựng cho những khoái lạc chóng qua, nhưng cho Thiên Đàng, cho Thiên Chúa, cho niềm vui vĩnh cửu. Mỗi lần bạn chống lại cám dỗ, linh hồn bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi chiến thắng là một bước tiến trên con đường nên thánh.
Cái giá của thất bại và vinh quang của chiến thắng
Nếu bạn còn trẻ mà buông mình ngay từ bây giờ, bạn sẽ bước vào hôn nhân với những vết thương, hoặc thậm chí sống trong sự bất trung. Dục vọng hứa hẹn khoái lạc nhưng mang lại sự nô lệ, đời sống hai mặt và sự trống rỗng nội tâm.
Ngược lại, Đức Kitô hứa ban thập giá – thập giá của sự trong sạch, của lòng trung tín, của khiêm nhường – nhưng cuối cùng Người ban vinh quang đời đời.
Thế gian muốn những con người yếu đuối, nô lệ cho đam mê. Đức Kitô muốn những con người tự do, trong sạch và can đảm.
Sự trong sạch không phải là yếu đuối. Đó là dấu ấn của những chiến binh đích thực của linh hồn.
Anh chị em thân mến, sứ điệp này không chỉ dành cho những ai đang chiến đấu. Nó mang tính phòng ngừa. Nó là phương dược. Nó là chiếc phao được ném ra trước khi bạn rơi xuống hố sâu.
Hãy chia sẻ điều này cho con cái, bạn bè, cho bất cứ ai đang bước vào tuổi trưởng thành hoặc giai đoạn dễ bị tổn thương. Chúng ta không biết ai đang cần… nhưng chắc chắn là rất nhiều người.
Hãy làm tất cả điều thiện mà chúng ta có thể.
Cha Ángel Espinosa de los Monteros – exaudi.org