NHƯ MỘT GỢI Ý NHỎ

Mỗi khi tham dự Thánh Lễ khấn lần đầu của hội Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, tôi thực sự ấn tượng với phần cuối Thánh Lễ, khi các nữ tu công bố sẽ dâng đời sống tận hiến của mình để cầu nguyện cho một giáo xứ hay một giáo họ trong Tổng giáo phận theo sự chỉ định của chị Tổng phụ trách.
Đây là một truyền thống tốt đẹp bởi vì ai trong chúng ta cũng cần lời cầu nguyện. Tuy nhiên, khi hỏi các nữ tu đã tuyên khấn vài năm rằng họ đã bao giờ về thăm xứ hay họ đó chưa, tôi giật mình khi nghe câu trả lời của họ đó là: “Chưa”. Tôi băn khoăn và tự hỏi, nếu họ không về thăm nơi họ được chỉ định cầu nguyện, làm sao họ biết được ở xứ họ đó như thế nào. Xứ họ đó có bao nhiêu giáo dân? Bao nhiêu người theo Đạo và bao nhiêu người lương dân? Xứ họ đó sốt sắng hay khô khan? Đâu là ưu tiên mà nơi đó đang cần? Xứ họ đó đang gặp khó khăn gì? Phải chăng họ chỉ cầu nguyện trong sự tưởng tượng?
Sau một cuộc trò chuyện với một nữ tu, tôi quyết định viết ra vài suy tư của mình như một lời đề nghị, để giúp các nữ tu đi sâu hơn vào đời sống cầu nguyện. Một tuần lễ, chúng ta có bảy ngày. Mỗi ngày, các bạn hãy cầu nguyện cho một đối tượng cụ thể. Chắc chắn, lời cầu nguyện của các bạn sẽ trở nên hữu hiệu hơn.
Thứ hai là ngày đầu tuần, các bạn hãy cầu nguyện cho giới hiền mẫu. Có biết bao bà mẹ đang mang thai, đang phải vất vả với cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Có những bà mẹ đang chịu sự bạo hành cả về tinh thần và thể chất. Có những bà mẹ đang đau khổ vì chồng nghiện ngập, vì con cái ăn chơi đua đòi hư hỏng. Có những bà mẹ bị chồng phản bội, họ đang tan nát cõi lòng. Họ thực sự cần lời cầu nguyện và hy sinh của các bạn.
Ngày thứ ba, các bạn hãy cầu nguyện cho những bậc cao niên.Tuổi già đến khiến họ đau yếu nhiều. Thân xác của họ trở nên yếu nhược và tinh thần cũng không còn sáng suốt. Có những cụ già đau yếu nằm trên giường bệnh lâu năm. Có những cụ già neo đơn không người chăm sóc. Có những cụ già không được con cái chăm sóc chu đáo, họ cảm thấy như bị gạt ra ngoài. Họ thực sự cần lời cầu nguyện và hy sinh của các bạn.
Ngày thứ tư, các bạn hãy cầu nguyện cho giới gia trưởng. Các người cha luôn là trụ cột trong gia đình. Họ phải bôn ba vất vả để kiếm tiền lo cho gia đình. Có những người cha mải mê kiếm tiền mà bỏ quên Chúa. Có những người khô khan nguội lạnh, lâu năm không đi Xưng tội – Rước lễ. Có những người sống trong đam mê tội lụy không chăm sóc gia đình. Họ thực sự cần lời cầu nguyện và hy sinh của các bạn.
Ngày thứ năm, các bạn hãy cầu nguyện cho các trẻ em. Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai. Trẻ em nếu hôm nay được chăm sóc dạy dỗ cẩn thận, sẽ có một lớp người tuyệt vời cho thế giới ngày mai. Các em còn quá nhỏ để có thể tự chủ. Hãy cầu nguyện cho các em để các em biết chiu khó học hành cả về văn hóa và Giáo lý Làm sao để các em càng lớn lên về thể xác thì cũng càng lớn lên về đời sống thiêng liêng.
Ngày thứ sáu, các bạn hãy cầu nguyện cho giới trẻ. Giới trẻ đang đứng trước ngã ba đường. Họ rất mong manh. Chỉ một bước sai lầm, có thể họ phải trả giá cả một đời người. Biết bao cảm dỗ của cuộc đời nhất là sự phát triển chóng mặt của khoa học – kỹ thuật đang làm cho giới trẻ mất phương hướng. Thế giới áo đang áp đảo cả thế giới thật. Hãy cầu nguyện cho họ cách mạnh mẽ hơn để họ luôn vững niềm tin nơi Chúa, để họ cảm nghiệm được tình yêu của Chúa sâu sắc như Thánh Phaolô: “Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8, 39).
Ngày thứ bảy, các bạn hãy hướng về Đức Mẹ và cầu nguyện cho anh chị em lương dân. Các bạn hãy mang lấy tâm tình của Mẹ, hân hoan mang Chúa đến cho người khác. Vẫn còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa trong các xứ họ. Tỷ lệ người Công Giáo Việt Nam vẫn chỉ chiếm một phần khiêm tốn. Các bạn hãy hướng về họ với tất cả trái tim yêu mến. Chúa sẽ có cách của Ngài để giúp mọi người nhận biết Chúa.
Ngày Chúa nhật, các bạn hãy cầu nguyện cho Cha xứ và hội đồng mục vụ giáo xứ cũng như trưởng các hội đoàn trong giáo xứ. Hơn ai hết, các Linh mục rất cần lời cầu nguyện. Ngày Chúa nhật, các Ngài phải làm mục vụ nhiều. Đôi khi, các Ngài tỏ ra nóng nảy, bực bội, không làm chủ được bản thân. Các bạn hãy cầu nguyện thật nhiều cho Linh mục cũng như các cộng tác viên của Ngài.
Trên đây là một vài gợi ý để các bạn có thể tùy nghi áp dụng. Các bạn có thể có những sáng kiến riêng và thêm vào những đối tượng cần cầu nguyện. Tôi cũng ước mong các bạn hãy vì hành về thăm Cha xứ và cộng đoàn xứ họ mà các bạn có bổn phận cầu nguyện. Các bạn sẽ gắn bó với cộng đoàn đó trọn cuộc đời tu hành của mình. Đời tu như một hiến vật dâng lên Thiên Chúa để mưu ích cho các linh hồn. Nếu các bạn trung thành cầu nguyện mỗi ngày, đời sống tu hành của các bạn sẽ thực sự có ý nghĩa. Nếu gặp khó khăn, các bạn hãy nhớ lại câu nói trong ngày khấn lần đầu: “Con xin dâng đời sống tận hiến của con để cầu nguyện cho…”. Cầu chúc các bạn tìm được niềm vui và hạnh phúc trong đời dâng hiến.
—————-
Lời từ cõi lặng
Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa
NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
(09): Thánh Giuse với người trẻ
(10): Vài suy tư về việc ăn chay
(12): Cầu Nguyện Trong Gia Đình
(13): Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện
(15): Câu chuyện tình yêu số một
(16): Viết Cho Em Nhân Ngày 08/03
(22): Thông điệp người chết gửi người sống
(28): Lời cầu nguyện trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh
(29): Lời cầu nguyện trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh
(30): Làm thế nào để gặp Đấng Phục Sinh
Nhà Thờ Thái Hà