Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh: Thánh linh soi tỏ

Thái Hà (16.05.2026) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Sẽ đến giờ Thây không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn up mở.” (Ga 16,23b-28)

Khi thi hành sứ vụ rao giảng, Đức Giêsu thường dùng dụ ngôn và những câu chuyện ẩn dụ để truyền đạt thông điệp. Điều này giúp người nghe dễ hiểu và nhớ lâu, nhưng đôi khi cũng khiến họ khó thông suốt ý nghĩa sâu xa của những lời dạy đó.
Trích đoạn Tin Mừng hôm nay thể hiện rõ ý định của Đức Giêsu: sẽ có thời điểm Người không còn dùng dụ ngôn để dạy dỗ các môn đệ nữa. Thay vào đó, Người sẽ nói rõ ràng và trực tiếp về Chúa Cha, để các môn đệ hiểu biết sâu sắc và đầy đủ hơn về Thiên Chúa. Đức Giêsu sẽ thực hiện tác động này qua Thánh Thần. Quả thực, khi Chúa Thánh Thần đến, Người sẽ khai mở lòng trí của các môn đệ, giúp họ nhận ra và hiểu rõ hơn về những điều Đức Giêsu đã dạy, cũng như về mối tương quan giữa họ với Thiên Chúa.

Lời hứa này cũng là lời an ủi và khuyến khích mỗi người chúng ta. Chúng ta không phải tự mình hiểu hết mọi điều, nhưng luôn có sự hiện diện và dẫn dắt của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp chúng con thấy rõ hơn những điều mắt thường không thể thấy; hiểu rõ hơn những điều trí tuệ nhân loại còn hạn chế, cách riêng là tình yêu và thánh ý của Chúa. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…