Lời từ cõi lặng (44): Hỏi Thế Gian Tình Là Chi

HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ CHI

Trong một chuyến du lịch, tôi cùng với mấy anh em trên xe tự dưng nhắc đến bộ phim Trung Quốc “Thần điêu đại hiệp”. Trong bộ phim này, có một nhân vật tên Lý Mạc Sầu được anh em nhắc đến nhiều. Có lẽ đây là nhân vật phản diện gây một ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Lý Mạc Sầu vì hận tình mà luôn muốn giết người. Một câu nói được Kim Dung đặt trên môi miệng của Lý Mạc Sầu chính là: “Hỏi thế gian tình là chi?” Đây cũng là đề tài thảo luận của chúng tôi trong bữa cơm đầu tiên trên vùng đất chúng tôi nghỉ dưỡng mấy ngày.

Chúng ta cùng lắng nghe những ý kiến đưa ra cho câu hỏi: “Tình là chi?” Người đầu tiên trong nhóm chúng tôi đưa ra câu trả lời: “Tình là một cuộc thách đố”. Ông kể ngày đó ông bị người ta thách đố xem có tán được cô gái đó không. Thế rồi, ông quyết định tán và thành công. Người thứ hai thì nói: “Tình là sự sắp đặt của Bề trên”. Có lẽ ông tin vào số phận cuộc đời do Chúa an bài. Mọi sự đều là định mệnh. Định mệnh cho anh gặp em và thế là tình yêu nảy nở. Người tiếp theo thì bảo: “Tình là sự cuồng si ngu ngốc của tuổi trẻ”. Chàng trai này lấy vợ khi mới tròn hai mươi tuổi. Vì tuổi quá trẻ chưa có nhiều trải nghiệm, nên giờ có lẽ anh hơi hối hận. Cuộc sống hôn nhân không mang lại cho anh hạnh phúc. Người khác nữa thì bảo: “Tình là đến tuổi thì lấy vợ thôi”. Gia đình anh có nhiều anh em trai nên đến tuổi thì phải lấy thôi. Không lấy nhanh thì cậu em lấy mất. Câu trả lời thật đơn giản nhưng có lẽ nó đúng với phần lớn con người. Đến tuổi lập gia đình mà không cưới thì bao nhiêu người giục giã và cuối cùng thì lấy vợ cho xong chuyện. Tôi bỗng nhớ tới mấy câu thơ không biết tôi đã đọc ở đâu đó:

“Nếu biết ngày mai em lấy chồng/ Anh về lấy vợ thế là xong vợ anh không đẹp bằng em mấy/ Anh lấy cho anh bớt lạnh lòng”.

Một chàng trai khác thì đưa ra quan điểm: “Anh yêu vợ anh bởi vợ anh là người sống có hiếu với cha mẹ”. Tôi gọi cuộc tình của anh là một sự tính toán. Quả thực khi anh cưới người vợ này, anh có một sự tính toán rằng người đó sẽ hiếu thảo với cha mẹ mình. Mà người con sống hiếu thảo thì chắc chắn cũng sẽ sinh ra và dưỡng dục được những đứa con có lòng hiếu thảo. Cuộc tình có tính toán cũng ứng vào phần đa nhân loại. Con người luôn muốn môn đăng hộ đối. Khi cha mẹ đồng ý gả con gái cho một chàng trai nào đó, họ thường tính toán xem chàng trai này như thế nào, gia đình có căn bản không, liệu có đem lại hạnh phúc cho con gái họ được hay không. Và gia đình các chàng trai thì bố mẹ cũng tính toán như vậy. Tôi thiết tưởng nếu tình mà còn tính toán thì không thể được gọi là tình.

Người cuối cùng trong nhóm chúng tôi phát biểu: “Tình là một cuộc rong chơi”. Chúng ta đến trong trần gian chỉ là để rong chơi. Có người nói là “rong chơi cuộc tình”. Sẽ chẳng bao giờ có tình yêu vĩnh cửu trên mặt đất này. Nhưng sẽ có những khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu. Những khoảnh khắc đó đến rồi đi. Khi tình vụt bay, con người ta trở về trạng thái bình thường. Và khi tình đã rời đi thì cũng đừng nên tiếc nuối. Tôi nhớ đến một bài hát trong đó có câu: “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc”. Có một thời bài hát này được hát lên và người ta không thích câu hát này lắm. Tôi thì nghĩ người sáng tác bài hát này đã phần nào thấu hiểu và trải nghiệm tình yêu.

Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về tình yêu? Tôi thiết tưởng mỗi người sẽ có những cái nhìn khác nhau về tình yêu. Nhưng có lẽ chỉ những người đã thực sự dấn thân vào tình yêu mới có thể đưa ra câu trả lời đúng nhất cho riêng mình. Cầu chúc các bạn tìm được tình yêu đích thực trong cuộc đời.

—————-

Lời từ cõi lặng

Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

(01): Chọn phần tốt nhất

(02): Đừng ép dòng sông chảy

(03): Mùa Cưới

(04): Con Người

(05): Chiều chủ nhật buồn

(06): Gương Thánh Gia

(07): Giá như biết Chúa

(08): Vươn tới Đức Kitô

(09): Thánh Giuse với người trẻ

(10): Vài suy tư về việc ăn chay 

(11): Cầu Nguyện

(12): Cầu Nguyện Trong Gia Đình

(13): Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện

(14): Thư gửi chị

(15): Câu chuyện tình yêu số một

(16): Viết Cho Em Nhân Ngày 08/03

(17): Thiên Chúa làm người 

(18): Xuống núi

(19): Chết để sống

(20): Nụ cười

(21): Mẹ Chồng

(22): Thông điệp người chết gửi người sống

(23): Trộm lành

(24): Rửa Chân

(25): Suy Niệm Lễ Truyền Tin

(26): Tuần Thánh

(27): Cứu Độ

(28): Lời cầu nguyện trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh

(29): Lời cầu nguyện trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh

(30): Làm thế nào để gặp Đấng Phục Sinh

(31): Đạo yêu thương

(32): Những người bạn thời cấp một

(33): Linh Mục Tuổi Mười Lăm

(34): Chí tài

(35): Ca Đoàn

(36): Tôi Và Cuộc Đời Đã Tha Thứ Cho Nhau

(37): Như Một Gợi Ý Nhỏ

(38): Vài suy tư nhân ngày quốc tế lao động 01/5

(39): Tôi phải làm gì để được sống đời đời?

(40): Động lực

(41): Môi trường văn hóa

(42): Chân Lý Giản Đơn

(43: Gửi Maria yêu dấu