Thứ Sáu Lễ Kính Thánh Tôma Tông Đồ: Lạy Chúa, con tin

Thái Hà (02.07.2026) – Bấy giờ, Đức Giê su đến, đứng giữa các môn đệ và nói: “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20,24-29).

Thánh Grêgôriô Cả đã từng nói rằng: “Sự cứng lòng của thánh Tôma đã mưu ích cho đức tin của chúng ta hơn là đức tin của các thánh Tông đồ khác. Khi thánh nhân chạm đến Chúa Kitô và được cải hóa, thì mọi hoài nghi nơi ngài đều bị loại trừ và đức tin của chúng ta được củng cố.”

Những dấu vết của cuộc khổ nạn còn sót lại nơi thân xác hiển vinh của Đức Giêsu là bằng chứng xác thực cho việc Người đã trồi dậy từ cõi chết: Đấng chịu chết trên Thập giá và Đấng Phục Sinh là một. Qua sự kiện này, Đức Giêsu loại bỏ triệt để sự hoài nghi nơi tâm hồn các Tông đồ, cách riêng là Tôma, khiến ông mạnh mẽ tuyên xưng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Bên cạnh đó, Đức Giêsu cũng khai mở một mối phúc mới: “Phúc cho những người không thấy mà tin!” Từ thời khắc đó trở đi, đức tin không dựa trên những kinh nghiệm cụ thể về Đức Giêsu Phục Sinh hiện ra, nhưng dựa trên lời chứng của các Tông đồ, Người tín hữu thời nay thật có “phúc” khi được mời gọi sống một đức tin như vậy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đức tin của chúng con thật mong manh và yếu đuối. Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh Tôma Tông đồ, gia tăng ơn đức tin nơi tâm hồn mỗi người trong chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…