Thái Hà (02.07.2026) – Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!” (Mt 9,1-8).

Ngày nay, khái niệm “đi chữa lành” được sử dụng khá phổ biến trong đời sống thường ngày. Theo đó, “chữa lành” có thể ám chỉ việc gặp bác sĩ, có khi là việc đi du lịch, hoặc đến một nơi yên tĩnh nào đó.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu cũng làm việc “chữa lành.” Người đã thực hiện phép lạ chữa lành bằng việc tha tội cho người bại liệt. Đối với người Israel, tha tội vốn là đặc quyền của Thiên Chúa và bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Do đó, hành động của Đức Giêsu chứng tỏ rằng Người là Đấng có quyền tha tội.
Những lo toan bộn bề, ưu tư phiền muộn và tội lỗi khiến thể xác và tinh thần của con người bị thương tổn. Người Kitô hữu xác tín rằng: Thiên Chúa là Đấng chữa lành và phục hồi mọi sự, khởi đi từ việc tha thứ tội lỗi để nối lại tương quan của Người với ta và ta với tha nhân. Nhờ đó, tâm hồn ta được bình an, thân xác ta được vững mạnh. Tuy nhiên, để đón nhận được ơn chữa lành đích thực, mỗi người cần có một đức tin tuyệt đối, hòa trong đức tin phổ quát của Hội Thánh vào Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng luôn yêu thương và quan phòng, xin cho chúng con biết mau mắn chạy đến cùng Chúa mỗi khi tâm hồn khắc khoải âu lo, để chúng con được chữa lành và vui sống trong bình an. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà