Chúa Thánh Thần được ví như dòng nước hằng sống thế nào?

Khi nghĩ về Chúa Thánh Thần, chúng ta thường hình dung đến chim bồ câu hoặc những lưỡi lửa. Tuy nhiên, Hội Thánh cũng dùng một hình ảnh rất đẹp khác để nói về Ngài: dòng nước hằng sống.

Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa trong mầu nhiệm Ba Ngôi Cực Thánh, nên Ngài không có hình dạng hay thân xác cụ thể. Vì thế, mọi hình ảnh về Chúa Thánh Thần chủ yếu nhằm giúp chúng ta hiểu về hoạt động của Ngài, chứ không phải diễn tả bản thể của Ngài.

Chẳng hạn, khi Chúa Thánh Thần được mô tả dưới hình chim bồ câu, điều đó không có nghĩa Ngài là chim bồ câu, nhưng vì đối với người xưa, chim bồ câu là biểu tượng của sự hiện diện thần linh và bình an của Thiên Chúa.

Cũng vậy, chúng ta có thể hiểu hoạt động của Chúa Thánh Thần qua hình ảnh “nước hằng sống” – một biểu tượng tuy ít được nhắc đến hơn, nhưng lại rất sâu sắc.

Nước hằng sống

Thánh Cyrillô thành Giêrusalem đã nói về hình ảnh này trong một bài giáo lý được Hội Thánh sử dụng trong Phụng vụ Giờ Kinh:

“Nước Ta ban cho người ấy sẽ trở nên nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.”

Ngài giải thích:

“Đó là một thứ nước mới – dòng nước hằng sống, luôn tuôn trào cho những ai xứng đáng lãnh nhận. Nhưng tại sao Đức Kitô lại gọi ân sủng của Thánh Thần là nước? Bởi vì mọi sự đều lệ thuộc vào nước; cây cối và muôn loài đều khởi sự từ nước. Nước từ trời đổ xuống dưới dạng mưa, và dù tự bản chất vẫn là một, nhưng lại sinh nhiều hiệu quả khác nhau: nơi cây cọ thì khác, nơi cây nho thì khác, và nơi mỗi loài thọ tạo lại khác nữa.”

Hình ảnh ấy thật ý nghĩa, vì nước là điều thiết yếu cho sự sống con người. Ai cũng cần nước để sống và lớn lên.

Cũng thế, Chúa Thánh Thần chính là dòng nước thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, giúp chúng ta sinh hoa kết trái thánh thiện.

Thánh Cyrillô tiếp tục:

“Chúa Thánh Thần, dù bản tính luôn đơn nhất, đơn sơ và không phân chia, vẫn ban phát ân sủng cho mỗi người tùy theo thánh ý Ngài. Cũng như cây khô héo sẽ đâm chồi khi được tưới nước, linh hồn sẽ sinh hoa trái thánh thiện khi biết hoán cải và trở nên xứng đáng đón nhận Chúa Thánh Thần.”

Dù Chúa Thánh Thần không thay đổi, nhưng những hoa trái Ngài thực hiện trong các linh hồn thì vô cùng phong phú và kỳ diệu.

Nhiều khi chúng ta nghĩ mình có thể tự sống đạo bằng sức riêng, nhưng thực ra điều đó là không thể. Chúng ta cần Chúa Thánh Thần tưới gội những hạt giống thánh thiện nơi tâm hồn mình, để đức tin được lớn lên và trở nên mạnh mẽ như “cây sồi công chính.”

Xin Chúa Thánh Thần ngự đến – nguồn nước hằng sống của tâm hồn chúng con.

Philip Kosloski – aleteia.org