Thái Hà (23.05.2026) – Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,19-23)

Thánh Augustinô nói rằng: “Linh hồn có vai trò đối với thân xác con người thế nào, thì Thánh Thần cũng có vai trò như vậy đối với Hội Thánh, Thân Mình Chúa Kitô.” Quả thực, Thánh Thần tựa như hơi thở của Hội Thánh. Ngài ban sức sống cho Hội Thánh và thúc đầy Hội Thánh ra đi thi hành sứ mệnh được Đức Kitô trao phó.
Tin Mừng thuật lại việc các môn đệ lo sợ người Do Thái nên trốn trong căn phòng đóng kín. Sau biến cố Đức Giêsu chịu đóng dinh trên Thập giá, các ông thiếu bình an, đấy nghi hoặc và tràn trế thất vọng. Nhưng trong chính giày phút đó, Thầy Giêsu đã đến và ở giữa các ông, để các ông được sống trong ân tình Phục Sinh.
Đức Giêsu thổi hơi và ban đấy bình an cho những người môn đệ yếu đuối. Ngay lúc ấy, Thánh Thân đã đến và làm cho niềm vui Phục Sinh được ngập tràn trong cuộc đời các ông. Sau đó, các ông với lòng đầy tràn Thánh Thần đã mạnh mẽ thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng. Để từ sứ vụ của các Tông đô, ngày nay Giáo Hội lớn mạnh và hăng say trong nhiệm vụ đã được trao phó.
Chúa Thánh Thần tựa như làn gió đầy mạnh mẽ nhưng cũng luôn dịu êm và hằng hiện diện trong cuộc sống của mỗi tín hữu. Sức mạnh của Thánh Thần là lòng can trường của những chứng nhân; sự dịu êm của Thánh Thần là động lực cho các hối nhân; và sự hiện diện của Thánh Thần là chính hoạt động của tình yêu Thiên Chúa. Trong sự nồng nàn của Đấng Bảo Trợ, chúng ta được mời gọi để luôn bước theo sự dẫn lối của Người. Từ đó, chúng ta được biến đổi nhờ tác động của Thánh Thần để trở thành những chứng nhân của Tin Mừng giữa thế giới hôm nay. Quả thực, Thánh Thần vẫn luôn hiện diện trong Hội Thánh và trong mỗi Kitô hữu. Tìn tưởng bước đi theo sự hướng dẫn của Ngài sẽ dẫn chúng ta đến bến bờ hạnh phúc.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, nhờ Ngài mà chúng con được tái sinh và được thiêu đốt trong lửa mến, thì xin cũng nhờ Ngài giúp chúng con dám nói, dám làm và dám chết cho lý tưởng tình yêu Tin Mừng. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà