Thái Hà (21.05.2026) – Khi đó, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê rô rằng: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thấy có, Thấy biết con yêu mến Thầy” Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của “Thầy” (Ga 21,15-19).

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ lần thứ ba. Người đã ba lần hỏi ông Phêrô, khiến ông buồn lòng vì nghĩ rằng Người đang nhắc lại ba lần ông chối Thầy.
Tuy vậy, sự việc này còn có ý nghĩa khác: ba lần ông Phêrô công khai diễn tả lòng gắn bó với Đức Giêsu và ba lần Người trao cho ông sứ mạng mục tử.
Trước khi về với Chúa Cha, Đức Giêsu đã gửi găm Hội Thánh của Người cho thánh Phêrô, để ngài chăn dắt đoàn chiên con của Người. Thánh Phêrô và các đấng kế vị ngài vẫn tiếp tục thay mặt Đức Giêsu dẫn dắt Giáo Hội. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa muốn nghe theo sự hướng dẫn của các ngài, nhất là trong xã hội hiện nay. Là đoàn chiên của Đức Giêsu, chúng ta được mời gọi vâng lời vị đại diện của Người ở trần gian, cũng như cộng tác với ngài để xây dựng Hội Thánh của Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho ngài, để nhờ ơn Chúa, ngài đủ sức gánh vác trách nhiệm Người đã trao phó.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con những vị chủ chăn hướng dẫn chúng con; xin Chúa thường đồng hành và nâng đỡ, để các ngài đủ sức chu toàn bổn phận Chúa đã trao. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà