Thái Hà (29.05.2026) – Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Người đang đi trong Đền Thờ thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?” Đức Giê-su đáp: “Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào làm các điều đó. Vậy, phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi!” (Mc 11,27-33).

Có một người được thần ban cho một điều ước, nhưng hễ anh ước gì thì hàng xóm sẽ được gấp đôi. Suy nghĩ một hồi lâu, thói quen tị nạnh nổi lên, anh ta liền ước sẽ bị mù một mắt để hàng xóm bị mù cả hai mắt.
Hôm nay, các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến tra khảo Đức Giêsu về thẩm quyền và những điều người đã làm. Thay vì đón nhận và tán dương những điều tốt đẹp Người làm, họ lại đặt câu hỏi chất vấn để tìm cách hạ bệ Người. Lời chất vấn của các nhà lãnh đạo để bộc lộ sự ganh tị đang gặm nhấm tâm hồn của họ. Họ có đầy thành kiến và không chấp nhận được những điều tốt đẹp Đức Giêsu đã làm, nên họ lại càng có cớ để tranh luận với Người.
Chúng ta thường dễ vướng vào lề thói ganh tị và lối sống thành kiến. Chúng ta không thích hài lòng về những gì người khác làm được và chỉ thích mình được nổi bật hay hưởng lợi ích. Đây có lẽ là một điều nguy hại cho đời sống Kitô hữu chúng ta.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin tưởng vào quyền năng của Ngài, và xin đừng để lòng chúng con ra chai cứng trong lối sống ganh tị với anh chị em của mình. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà