Biểu tình tại Hà Tĩnh: Người dân sẽ theo đuổi sự thật

17634864_281191712317267_179868389106882227_n

Thái Hà (03.04.2017) – Sáng nay (03.04.2017), bà con ngư dân Thạch Băng, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh đã kéo nhau đến UBND Huyện để phản đối an ninh đánh dân.

Tin cho biết, tối qua, lúc 21 giờ 00, công an xã và huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh đã gây sự với người dân và gây thương tích cho hai người dân trong xứ Trung Nghĩa.

Ngay đêm qua, 02.04, rất đông bà con Trung Nghĩa và Cửa Sót đã tập trung phản đối hành động bạo lực của an ninh Lộc Hà.

Thảm họa môi trường biển tại các tỉnh Miền Trung do Formosa Hà Tĩnh gây ra cách đây một năm là nguyên nhân của những gì đang diễn ra hôm nay.

Lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh đã cúi đầu nhận tội, xin lỗi và hứa đền bù 500 triệu USD. Tuy vậy, như ngư dân Miền Trung viết trên băng rôn “500 triệu không đủ tiền mua quan tài cho người chết”.

500 triệu Mỹ Kim không rõ đã đi vào đâu, bao nhiêu tới được người dân; nhưng rất rất nhiều ngư dân vẫn đang đợi việc đến bù, hỗi trợ. Nhưng quan trọng hơn là việc đền bù ấy chẳng đi vào đâu, vì hàng triệu ngư dân và những người liên quan tại Miền Trung rơi vào cảnh thất nghiệp.

Biển nhiễm độc, thực phẩm nhiễm độc, hải sản nhiễm độc tác hại trực tiếp đến sức khỏe của người dân mà cụ thể là đã có người chết vì ăn hải sản biển nhiễm độc tố.

Tệ hại hơn, nhà cầm quyền tìm cách bao che, bảo vệ Formosa khi thông tin về tình trạng ô nhiễm không công khai rõ ràng. Ngư dân làm hồ sơ khởi kiện bị làm khó dễ: chặn đường, khủng bố, đánh đập, dùng các phương tiện truyền thông xuyên tạc sự thật, vu khống ngư dân và các linh mục đứng ra đại diện bà con.

Formosa sản xuất gì, có còn gây ô nhiễm nữa hay không cũng không công khai rõ ràng và người dân rơi vào cảnh cùng cực buộc phải đứng lên.

Lấy lưới chặn đường, xuống đường, kéo nhau lên UBND xã, huyện…là những hành động ôn hòa nhất người dân có thể làm để nói lên tiếng nói và bày tỏ sự phản đối của mình vì chính sự sống của họ.

Chắc chắn các phương tiện truyền thông lề đảng sẽ được bật đèn xanh để vu khống “các thế lực thù địch đứng đằng sau kích động dân”, nào là “phản động”, “vi phạm luật”, “gây rối trật tự”….để đẩy vấn đề đi theo hướng khác.

Người dân cũng không lạ gì những chiêu bài quen thuộc, giọng điệu chụp mũ người dân từ truyền thông được chỉ đạo của đảng.

Để đe dọa, bảo vệ cho ngai báu của mình, nhà cầm quyền có thể đi đến quyết định bắt một số người “cầm đầu”. Nhưng sẽ mãi mãi không thể dập tắt được tiếng nói và sự phản kháng của người dân khi mà vấn đề chính không được giải quyết.

Dân phẫn nộ và không còn sợ hãi thì sẽ biết sức mạnh của dân.

Sức mạnh của dân sẽ loại bỏ và lật đổ cơ cấu đàn áp, bóc lột dân, không lo cho quyền lợi của dân; bởi người dân đang nắm giữ sự thật : họ đã mất quyền được sống, quyền tự do làm người nên chính sự thật ấy sẽ là sức mạnh để họ theo đuổi con đường đòi quyền lợi cho mình.

Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu nói “Sự thật sẽ giải phóng anh em”. Sự thật ở đây là chính Chúa Giêsu. Dầu vậy, bất cứ sự thật nào cũng đến từ Ngài và trong niềm xác tín vào sự thật, ai nắm giữ sự thật sẽ có sức mạnh để đi đến cùng và sẽ chiến thắng.

17546949_777974375693596_7701200531347809442_o 17634765_1303717883080966_3359309186713261797_n 17757149_790173701137683_5799607552537747576_n

Hướng Việt

Ảnh: FB Thao Teresa và các trang khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.