Cái chết của bé Aylan Kurdi

Thái Hà (05.9.2015) – Sáng 02.9.2015, người ta phát hiện môt bé trai nằm úp mặt trên bờ biển tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bé trai ấy được xác định là Aylan Kurdi, 3 tuổi. Aylan Kurdi cùng mẹ và anh trai 5 tuổi đều thiệt mạng cùng với 9 người khác khi con thuyền chở họ tới đảo Kos, Hy Lạp bị lật.

Tất cả họ đều là những người Syria tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ và đang trên đường sang nước thứ ba.

Hình ảnh bé trai Aylan Kurdi nằm sấp trên bờ biển nhanh chóng được truyền đi và gây nên sự xúc động cho nhiều người trên thế giới. Nhiều người chỉ trích chính phủ các nước, nhất là các nước phát triển đang làm ngơ đối với người tị nạn tại các nước thường xuyên xảy ra bất ổn, chiến tranh và độc tài.

Truyền Thông Thái Hà, ảnh từ FB Aylan Kurdi