Soeur Maria Veronica Vân Dung, Dòng Nữ Chúa Cứu Thế, đã được Chúa gọi về lúc 22g20 (giờ Canada), tại Montreal, Canada. Sau 8 tháng chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.
Soeur đã sống 52 năm trong ơn gọi dâng hiến cho Chúa và 26 năm khấn dòng.
Soeur Maria Veronica là một trong hai nữ tu Dòng Chúa Cứu Thế từ Canada được sai đến Việt Nam để góp phần thiết lập Dòng Nữ Chúa Cứu Thế tại Việt Nam trong những ngày đầu. Soeur đã sống tại Việt Nam một thời gian khá dài, gắn bó với con người và Giáo Hội Việt Nam.
Soeur nói tiếng Việt rất giỏi và hát tiếng Việt cũng rất hay. Với tình yêu và sự gắn bó với sứ vụ tại đất nước này, Soeur đã chọn cho mình một cái tên Việt Nam thật thân thương: Vân Dung.
Trong thời gian sống tại Sài Gòn, các Soeur ở gần Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng, nên mỗi sáng nhiều người vẫn quen thấy Soeur trong trong tà áo dài Việt Nam, sau này là tu phục màu đỏ đi tham dự Thánh lễ tại nhà thờ Kỳ Đồng.
Xin hiệp ý cầu nguyện cho Sr. Maria Veronica (Vân Dung). Nguyện xin Chúa Cứu Thế, Đấng mà cuộc đời Soeur đã trọn vẹn dâng hiến, sớm đón Soeur về hưởng Tôn Nhan Chúa.
Paul Lộc
Nhà Thờ Thái Hà