Con nhớ mẹ (viết về tù nhân lương tâm Trần Thị Nga)

Qua vụ việc nhà cầm quyền Hà Nam xử chị Trần Thị Nga – người mẹ đang nuôi con nhỏ 9 năm tù giam và 5 năm quản chế, một đọc giả gửi đến chúng tôi bài thơ nói lên tình của người con với người mẹ bị kết án vì dấn thân cho những vấn đề xã hội với lời nhắn:

“Sau khi Nga bị kết án 9 năm tù và 5 năm quản chế, lòng tôi buồn rười rượi. Thương chị và 2 cháu. Không cầm được lòng, tôi muốn tâm sự của mình qua bài thơ này để đi tìm sự đồng cảm.”

Xin gửi đến quý đọc giả và chia sẻ với hai cháu Phú, Tài là hai người con của chị Trần Thị Nga.
…………………..

CON NHỚ MẸ

Con nhớ mẹ những đêm dài trăn trở
Mẹ bảo rằng mẹ yêu nước yêu con
Sự bình yên giả tạo mẹ không chọn
Nửa cuộc đời mẹ vì nước vì non.

Mẹ con đi trong tay không tấc sắt
Chúng còn nỡ đánh bầm dập tả tơi
Giá mà con đủ mạnh mẽ mẹ ơi!
Giành lấy mẹ chúng đời nào vênh thắng.

Mẹ chờ ngày lớn lên con dẹp giặc
Rồi cho đời xét xử kẻ bạc ác
Con cùng mẹ hưởng non nước thái bình
Lấp những ngày mẹ gian khổ hi sinh.

🗽Thơ Lê Trung

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.