Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho tín hữu Trung Quốc và Hồng Kông

Tín hữu Công giáo Trung Quốc (©Grigory Kubatyan – stock.adobe.com)

Ngày 22/3/2022, trang web của tuần báo Công giáo Sunday Examiner của giáo phận Hồng Kông đã đăng hai video ngắn trong đó Đức Thánh Cha trực tiếp ngỏ lời với các tín hữu Công giáo ở Trung Quốc đại lục và ở Hồng Kông. Ngài bày tỏ sự gần gũi với những người đau khổ vì đại dịch và cầu nguyện cho họ.

Các video được chính Đức cha Stephano Chu Thủ Nhân (Chow Sau Yan) ghi hình khi yết kiến Đức Thánh Cha hôm 17/3 tại Vatican. Trong cuộc yết kiến, Đức cha Stephano đề nghị Đức Thánh Cha chúc lành cho Giáo hội ở Trung Quốc và Hồng Kông, những nơi đang đối mặt với đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng trong tháng này. Đức Thánh Cha đã thực hiện các đoạn video với một sứ điệp ngắn gọn bằng tiếng Ý trước khi ban phép lành cho các tín hữu.

Cảm ơn chứng tá đức tin của tín hữu Trung Quốc

Trong video Đức Thánh Cha nói với các tín hữu Trung Quốc: “Anh chị em Công giáo thân mến, tôi chào anh chị em với lòng biết ơn và yêu mến. Cảm ơn chứng tá đức tin của anh chị em, cảm ơn lòng yêu kính của anh chị em đối với Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ, Thánh Mẫu của Thiên Chúa. Cảm ơn về công việc của anh chị em và cảm ơn anh chị em đã mạnh mẽ chống chọi với đại dịch Covid, thứ khiến chúng ta phải đau khổ rất nhiều.

“Hãy tiến bước với Chúa. Đôi khi Chúa ẩn mình và chúng ta không nhìn thấy Người, nhưng Người luôn ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta cần kiên nhẫn để hy vọng. Tôi gần gũi với anh chị em, tôi rất yêu quý anh chị em. Tôi cầu nguyện cho anh chị em và xin anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi.”

Chúc các tín hữu Hồng Kông là công dân tốt

Trong video gửi các tín hữu Hồng Kông, Đức Thánh Cha nói: “Tôi ở đây với giám mục của anh chị em. Tôi gửi đến anh chị em chúc lành của tôi… Tôi chúc anh chị em là những công dân tốt và chúc anh chị em can đảm khi đối diện với những thách đố của thời đại.”

Đức Thánh Cha nói thêm: “Trên hết, tôi nghĩ đến nhiều người trong anh chị em phải đau khổ vì đại dịch Covid, tôi gần gũi với anh chị em! Đại dịch này đã giết quá nhiều người trên thế giới và cả ở thành phố của anh chị em, tôi gần gũi với anh chị em! Tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em và xin anh chị em cầu nguyện cho tôi!”

Kết thúc sứ điệp Đức Thánh Cha chúc lành cho các tín hữu và khuyến khích họ tiếp tục tiến bước với tình yêu Chúa Giêsu Kitô và Thánh Mẫu của Người. (Sunday Examiner 22/03/2022)

Hồng Thủy – Vatican News