
Một phần thiết yếu của đời sống Kitô hữu là nuôi dưỡng một tâm hồn biết tạ ơn vì tất cả những hồng ân Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.
Đức Giêsu đã nói với người phong hủi được chữa lành và quay lại tạ ơn:
“Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế còn chín người kia đâu? Chỉ có người ngoại bang này trở lại tôn vinh Thiên Chúa thôi sao?” (Lc 17,17-18)
Nhiều khi chúng ta nhận được một hồng ân lớn lao trong đời, nhưng lại hoàn toàn quên tạ ơn Chúa. Ở một khía cạnh nào đó, ta giống như một đứa trẻ tham lam xin cha mẹ điều gì, và khi được ban cho thì chạy đi hưởng thụ mà không hề cám ơn Đấng đã trao tặng.
Đó không phải là cách sống của người Kitô hữu. Đức Giêsu, qua gương mẫu và lời dạy của Người, đã nhắc chúng ta phải nhận ra Đấng là nguồn mọi sự thiện hảo và tạ ơn Người mỗi ngày.
Tâm hồn biết tạ ơn
Một cách giúp ta vượt thắng xu hướng ích kỷ của mình là dừng lại vài phút để suy niệm về sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa dành cho ta. Dưới đây là một bài hướng dẫn từ Golden Manual, có thể giúp gia tăng lòng biết ơn và hướng lại trái tim chúng ta về với Thiên Chúa.
Hãy hình dung tất cả các ân huệ Thiên Chúa ban được gom lại cùng một lúc và đặt trước mắt bạn.
Hãy nhớ rằng từ đời đời Thiên Chúa đã nhìn đến bạn, muốn bạn được tạo dựng từ hư vô và được mời gọi vào ơn cứu độ đời đời. Rồi Người đã cho bạn sinh ra trong thời ân sủng… giải thoát bạn khỏi biết bao hiểm nguy và dẫn bạn vào con đường cứu độ.
Hãy nhớ rằng Thiên Chúa đã thiết lập các bí tích Rửa tội và Giải tội để chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi — không phải vì nhu cầu của Người, nhưng hoàn toàn vì phần rỗi của chúng ta.
Hãy chiêm ngắm tình yêu khôn tả của Thiên Chúa dành cho chúng ta trong việc thiết lập Bí tích Thánh Thể rất thánh, nơi Người tự ban chính mình cho chúng ta làm của ăn nuôi sống linh hồn.
Vậy tình yêu đáp trả của chúng ta ở đâu? “Con lấy gì dâng lại Chúa để đáp đền muôn ân huệ Người đã ban?” (Tv 116,12)
Hãy nài xin Thiên Chúa đừng rút lại những lòng thương xót của Người khỏi bạn.
Hãy dành thời gian dừng lại, suy gẫm về tất cả những hồng ân Thiên Chúa đã ban, và dâng lên Người lời cảm tạ.
Philip Kosloski – aleiteia.org