
Tiếp nối các đoàn hành hương trong Năm Thánh 2025, vào lúc 10h sáng ngày 26/04/2025, các cộng đoàn: Giáo xứ Thái Hà, Giáo xứ Phùng Khoang, và Giáo xứ Tân Lạc đã cùng nhau hành hương về Nhà thờ Chính tòa Hà Nội, nơi được ví như trái tim của Tổng Giáo phận.
Đúng 10h00, đoàn rước long trọng tiến vào nhà thờ. Dẫn đầu đoàn rước là quý Cha, quý thầy, và quý Soeurs, tiếp đến là đông đảo cộng đoàn dân Chúa đến từ ba giáo xứ. Từng bước chân hành hương là từng lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa trong niềm tin yêu và phó thác.
Thánh lễ được cử hành trọng thể do Cha Giuse Nguyễn Văn Hội, chính xứ giáo xứ Thái Hà chủ tế, cùng với sự hiện diện và đồng tế của quý Cha các giáo xứ.
Trong phần giảng lễ, Cha Giuse Nguyễn Văn Hội đã chia sẻ trong tâm tình tưởng nhớ đến cố Đức Thánh Cha Phanxicô, vị mục tử nhân lành đã sống và làm việc đến cùng cho người nghèo và cho Giáo hội. Cha nhấn mạnh tâm huyết, đời sống và thông điệp mà Đức Thánh Cha để lại như một lời mời gọi mỗi Kitô hữu hãy ra khỏi vùng an toàn để sống Tin Mừng cách trọn vẹn. Ngài trích dẫn lời của Đức Thánh Cha: “Tôi muốn một Giáo Hội ra khỏi chính mình và gặp tai nạn, hơn là một Giáo Hội bị thối mục từ bên trong.”
Cha Giuse nhấn mạnh: Cả cuộc đời của Đức Thánh Cha là một cuộc hành hương không mỏi mệt, ngài đã đến với người nghèo, những người con xa xứ, và những người bị gạt sang bên lề xã hội. Từng chuyến đi, từng cử chỉ, từng hành động của ngài là một minh chứng sống động cho một Giáo hội đi ra, dấn thân, và mang ánh sáng Tin Mừng đến những vùng ngoại biên.
Cha Giuse cũng hướng về cộng đoàn, những người đang sống hành trình đức tin trong Năm Thánh này, và mời gọi mỗi người: Hãy đứng dậy, ra khỏi vùng an toàn của mình, bước những bước chân hành hương trong cuộc lữ hành trần thế. Vì chính qua từng chuyến hành hương, từng cuộc lên đường trong đời sống đức tin, con người chúng ta được đổi mới, được đến gần hơn với ánh sáng của Đức Kitô, được bước đi cùng Chúa và ở trong Chúa mỗi ngày.
Ngày hành hương khép lại trong niềm vui, bình an và tràn đầy ân sủng, để mỗi người lại lên đường, bước những bước chân của người hành hương trong hy vọng, tiếp tục sống chứng tá Tin Mừng giữa đời sống hàng ngày, như chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng sống và bước đi giữa lòng Giáo Hội hôm nay.



