Hãy đem tội lỗi của bạn ra trước ánh sáng vinh hiển của Đức Kitô phục sinh

Ánh sáng của Đức Kitô phục sinh – Ánh sáng xóa tan tội lỗi

Nhiều lúc, khi chúng ta phạm tội – đặc biệt là những tội trọng xúc phạm đến Thiên Chúa – chúng ta có xu hướng muốn ẩn mình, tìm đến những nơi tối tăm để trốn tránh.

Phản ứng này không có gì lạ, vì tổ tiên chúng ta là A-đam và E-và cũng từng phản ứng như vậy. Sau khi ăn trái cấm, họ đã ẩn mình, như có thể trốn khỏi sự hiện diện của Thiên Chúa trong vườn Ê-đen.

Tuy nhiên, phản ứng mà chúng ta phải có lại hoàn toàn ngược lại: chúng ta nên chạy đến cùng Thiên Chúa, để ánh sáng của Người xóa tan tội lỗi chúng ta.

Ánh sáng của Đức Kitô phục sinh

Thánh Maximus thành Turin đã suy niệm về chân lý thiêng liêng này trong một bài giảng được trích trong Giờ Kinh Sách:

“Đức Kitô đã sống lại. Người sống lại mang sự sống cho kẻ chết, ban ơn tha thứ cho người tội lỗi, và vinh quang cho các thánh… Ánh sáng của Đức Kitô là một ngày không bao giờ tắt, là một ngày vĩnh cửu không có đêm tối… Sự hiện diện của ánh sáng Đức Kitô xua đuổi bóng tối của Xa-tan, không để lại chỗ nào cho tội lỗi trú ngụ… Ngày của trời cao luôn rực rỡ, không bao giờ bị mây mù che phủ. Cũng vậy, ánh sáng của Đức Kitô luôn tỏa sáng vinh quang, không gì có thể dập tắt được, kể cả bóng tối của tội lỗi. Đó là lý do tại sao thánh Gioan Tông đồ viết: Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không thắng được ánh sáng ấy.”

Mỗi khi chúng ta đem tội lỗi của mình ra ánh sáng của Đức Kitô, Người sẽ rửa sạch và xóa bỏ chúng. Ánh sáng của Người mạnh mẽ đến mức tội lỗi không thể tồn tại trong sự hiện diện của Người.

Dù quá trình thanh luyện này có thể không dễ dàng – thậm chí đôi lúc gây đau đớn – nhưng khi được gột sạch khỏi tội lỗi, chúng ta sẽ được chiêm ngắm và hưởng nếm vinh quang của Đức Kitô phục sinh.

Tốt hơn là đưa tội lỗi ra ánh sáng của Chúa, còn hơn là ẩn mình trong bóng tối của tội. Vì con đường tăm tối đó chỉ dẫn đến sự huỷ diệt và cô lập chúng ta khỏi vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.

Thánh Maximus kêu gọi tất cả chúng ta hãy cùng nhau vui mừng trong lễ Phục Sinh, đừng để tội lỗi giữ chúng ta lại phía sau:

“Đừng ai, vì cảm thấy tội lỗi, mà lánh xa buổi cử hành chung của chúng ta. Đừng ai, vì gánh nặng lương tâm, mà rời xa lời cầu nguyện của cộng đoàn. Dù người ấy là kẻ tội lỗi, thì cũng đừng tuyệt vọng về ơn tha thứ – nhất là trong ngày vô cùng thánh thiện và cao cả này.”

Vì thế, đừng sợ! Hãy đến với Chúa Giêsu cùng với cả những yếu đuối và vết thương của tội lỗi chúng ta, để Người ôm lấy ta trong ánh sáng dịu dàng và chữa lành của Người.

Philip Kosloski