“Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Ngài”: Nữ diễn viên Công giáo Patricia Heaton vượt qua những xao xuyến thiêng liêng bằng cầu nguyện và lòng biết ơn

“Nếu sáng thứ Hai của bạn khởi đầu không tốt, hãy bắt đầu với những chú chim và dần dần quay trở về với Ngài.”

Nữ diễn viên Công giáo Patricia Heaton, nổi tiếng với các vai chính trong “Everybody Loves Raymond” (Mọi người đều yêu mến Raymond)“Malcolm in the Middle,” (Malcolm lém lỉnh) đã đăng một bài viết đầy khích lệ dành cho những ai đang phải chịu đựng thử thách trong ngày sống của mình.

Cô chia sẻ rằng mình bắt đầu ngày mới với “những chán chường, sự không hài lòng, một cảm giác bức bối thiêng liêng nói chung và một nỗi bất an trong tâm hồn.” Cô nói rằng tâm trạng ấy “không đến từ Thiên Chúa: và không lành mạnh về đời sống thiêng liêng.”

Người vợ, người mẹ và nữ diễn viên sau đó giải thích cách cô đối diện với tình trạng ấy: bằng cầu nguyện và lòng biết ơn.

Cô tạ ơn Thiên Chúa vì những chú chim, vì cây cối, và nói chung là vì một ngày sống của mình. Sau đó, cô cầu nguyện cho các con, giải quyết một bất đồng nhỏ với chồng, và kết thúc một cuộc họp qua điện thoại “trong bầu khí rất tích cực.”

Sau đó, Heaton nói rằng cô cảm thấy “tốt hơn nhiều” và dâng lời tạ ơn Chúa Giêsu.

“Nếu sáng thứ Hai của bạn khởi đầu không tốt, hãy bắt đầu với những chú chim và dần dần quay trở về với Ngài,” nữ diễn viên khuyên.

Toàn văn bài đăng của Patricia Heaton:

“Sáng nay thức dậy, tôi cảm thấy mình đang vật lộn với những chán chường, sự không hài lòng, và một cảm giác bức bối thiêng liêng nói chung cùng nỗi bất an trong tâm hồn. Đó là một tâm trạng không đến từ Thiên Chúa và không lành mạnh về mặt thiêng liêng. Vì thế tôi đã chống lại nó bằng lòng biết ơn – bắt đầu bằng việc tạ ơn Ngài vì những chú chim tôi nghe thấy đang hót (tôi rất yêu chim!), rồi đến cây cối, rồi đến việc tôi được ban cho thêm một ngày sống.

Tôi cầu nguyện cho các con trai của mình, có một chút tranh cãi nhỏ với chồng (điều này cũng thường thôi), rồi giải quyết nó (sau 36 năm thì bạn không còn đặt nặng những chuyện như thế), có một cuộc họp qua điện thoại mà đáng lẽ có thể trở nên rối ren nhưng cuối cùng lại kết thúc rất tích cực. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Ngài. Nếu sáng thứ Hai của bạn khởi đầu không tốt, hãy bắt đầu với những chú chim và dần dần quay trở về với Ngài.”

Bài đăng của Heaton đã nhận được hơn 11.000 lượt thích và hàng trăm bình luận.

Dưới đây là một số phản hồi của người dùng:

– David Limbaugh đáp lại:

“Tôi yêu sự chân thành và lời khích lệ của bạn. Đó là một lời nhắc nhở rất tốt về cách vượt qua những cơn u buồn như vậy. Chính tôi hôm nay cũng thức dậy với tâm trạng không tốt. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.”

– Một người dùng khác bình luận:

“Điều này xuất phát trực tiếp từ Kinh Thánh! – ‘Anh em đừng lo lắng gì cả; nhưng trong mọi hoàn cảnh, hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin và tạ ơn mà trình bày những ước nguyện của mình cho Thiên Chúa. Và bình an của Thiên Chúa, vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Đức Kitô Giêsu.’ (Pl 4,6-7). ‘Lòng biết ơn thay đổi tất cả. Đó là vũ khí mạnh nhất! ❤️ Cảm ơn vì lời nhắc nhở!’”

– Một người khác viết:

“Tôi cũng đã cảm thấy bất an như vậy. Sói đang lén xâm nhập, nhưng hãy nhìn xem ai đang đứng nơi cổng canh giữ đoàn chiên. Lòng biết ơn dành cho Đấng gìn giữ công trình tạo dựng – đó là nơi trái tim tôi muốn cư ngụ.”

– Một người khác nữa thêm vào:

“Thật tốt cho bạn. Tôi cũng đã trải qua điều này và cũng bắt đầu với những chú chim… điều quan trọng là bắt đầu, tiến gần đến sự hiện diện của Thiên Chúa với lời chúc tụng, và Ngài sẽ làm phần còn lại. Chúc tụng Chúa Giêsu!”

Jacqueline Burkepile – churchpop.com