Khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Tông đồ trong ngày Lễ Hiện Xuống, một điều kỳ diệu đã xảy ra, như một sự đảo ngược những gì đã diễn ra nơi Tháp Babel trong sách Sáng Thế.
Trong nhiều phương diện, Tân Ước chính là sự hoàn tất của Cựu Ước, là việc Thiên Chúa phục hồi nhân loại trở về vinh quang mà Ngài đã định sẵn cho tất cả chúng ta.
Điều này không chỉ thể hiện nơi các sách Tin Mừng, mà còn lan tỏa đến sách Công vụ Tông đồ, nơi hoạt động của Chúa Thánh Thần được thể hiện cách sống động.
Từ chia rẽ đến hiệp nhất
Một trong những bài đọc được chọn cho buổi canh thức Lễ Hiện Xuống trích từ sách Sáng Thế, ghi lại biến cố về Tháp Babel:
“ĐỨC CHÚA xuống xem thành và tháp mà con cái loài người đang xây. Người phán: ‘Này, tất cả chúng chỉ là một dân, nói một thứ tiếng, mà chúng bắt đầu làm như thế này, thì từ nay không gì chúng định làm mà không làm được. Vậy, ta hãy xuống và làm xáo trộn ngôn ngữ của chúng, để chúng không hiểu nhau nữa.’” (Sáng Thế 11,5-7)
Hậu quả là sự chia rẽ giữa các dân tộc và ngôn ngữ.
Tiến đến sách Công vụ Tông đồ, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần đã hành động cách hoàn toàn trái ngược:
“Bỗng có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và đậu xuống từng người một. Ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho.” (Cv 2,3-4)
Chúa Thánh Thần chính là Đấng kiến tạo sự hiệp nhất — điều mà lời nguyện nhập lễ trong buổi Canh Thức Lễ Hiện Xuống đã khẳng định, khi nối kết biến cố Hiện Xuống với Tháp Babel:
“Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn chúng con dành trọn năm mươi ngày để cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Xin tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần. Ðể các dân tộc trên thế giới, tuy ngôn ngữ bất đồng, được hiệp nhất cùng nhau mà tuyên xưng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen!”
Dù sự thật là trong ngày Lễ Hiện Xuống, ngôn ngữ trần thế không bị xóa bỏ, và không phải ai cũng có khả năng nói nhiều thứ tiếng, nhưng chân lý thiêng liêng vẫn rõ ràng:
Chúa Thánh Thần muốn quy tụ toàn thể nhân loại trong một đức tin hiệp nhất, không phải để xây dựng một công trình do lòng kiêu ngạo như Tháp Babel, mà là để cùng nhau phụng thờ Thiên Chúa duy nhất và chân thật.
Philip Kosloski – aleteia.org