Ngày mồng 3 tháng Năm Đức Maria Là “Trinh Nữ Thanh Sạch Vẹn Tuyền”

Đức Trinh Nữ Vô nhiễm nguyên tội là một chân lý cao cả được mạc khải cho ta thấy rằng ngay từ giây phút đầu thai trong lòng thân mẫu là thánh nữ Anna, Mẹ Maria không hề nhiễm vương tội tổ tông.

Sau khi ông Ađam sa ngã, toàn thể nhân loại, hậu duệ ông được dựng thai và sinh ra trong tội. Đấng chép Thánh vịnh “Miserere” (xin thương xót) đã nói: “Này đây, tôi đã được thụ thai trong tội, mẹ tôi đã mang thai tôi trong tội”(Tv 51, 7). Tội này thuộc về mỗi người chúng ta, là của chúng ta ngay từ giây phút đầu tiên chúng ta hiện hữu, đó là tội bất tín và bất phục tùng, vì thế ông Ađam đã bị loại khỏi Địa đàng. Chúng ta, con cháu của ông, đều phải lãnh nhận hậu quả của tội ông và mất bộ áo thiêng liêng ơn thánh và sự thánh thiện mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho ông khi ông được tạo thành. Trong tình trạng mất ơn thánh và quyền thừa tự đó, tất cả chúng ta được dựng thai và sinh ra, nhưng nhờ con đường thông thường là Bí tích Thánh Tẩy chúng ta được tẩy sạch vết nhơ ấy.

Đức Mẹ không bao giờ vướng mắc tình trạng đó; Mẹ đã được miễn nhiễm do quyết định từ trước muôn đời của Thiên Chúa. Từ muôn thuở, Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần, đã quyết định tạo dựng nhân loại. Thiên Chúa nhìn thấy trước sự sa ngã của ông Ađam, nên đã định cứu chuộc nhân loại bằng việc Chúa Con mặc xác phàm và chết trên Thánh giá. Cũng từ trước muôn đời, Con Thiên Chúa sinh bởi Chúa Cha đã quyết định chính mình cứu chuộc nhân loại. Người là Đấng đã được sinh ra từ trước muôn đời, nay được sinh ra trong thời gian do một quyết định hằng hữu để cứu rỗi chúng ta và cứu chuộc toàn thể nhân loại.

Việc cứu chuộc Đức Mẹ đã được minh định một cách đặc biệt mà chúng ta gọi là Vô Nhiễm Thai. Điều này đã được quyết định, không phải là Mẹ được tẩy sạch tội lỗi, nhưng từ giây phút đầu tiên hiện hữu, Mẹ được giữ gìn khỏi tội; đến độ thần dữ không bao giờ có thể chạm tới Mẹ. Bởi đó, Mẹ là người con của ông Ađam và bà Eva như thể các Ngài không hề sa ngã. Mẹ không dự phần vào tội của các ngài, nhưng Mẹ được thừa hưởng những hồng ân, thánh sủng (và còn nhiều gấp bội) mà Chúa đã ban cho hai ông bà tại Vườn Địa Đàng.

Đó là đặc ân cao cả của Mẹ và là khởi đầu tất cả những chân lý cứu rỗi liên quan đến Mẹ và được mạc khải cho chúng ta. Vậy chúng ta hãy cùng toàn thể các linh hồn thánh thiện thưa với Mẹ: “Lạy Mẹ Maria, Trinh Nữ thanh sạch vẹn tuyền, vô nhiễm nguyên tội. xin cầu cho chúng con”.

Đức Hồng Y Gioan H. Newman – Chuyển ngữ: Lm. Bano Kiên CMC

Bài liên quan:

Ngày mồng 2 Tháng Năm, Tháng của niềm vui