
“Các con đã từng nghe nói về Đức Giêsu từ khi còn nhỏ. Nhưng cha hỏi: các con đã thật sự gặp Ngài chưa?” – Thánh Gioan Phaolô II
Nhiều bạn trẻ được dạy về Chúa Giêsu từ thuở thơ ấu. Thế nhưng, sự hiểu biết ấy cần phải dẫn đến một cuộc gặp gỡ thực sự – một kinh nghiệm sống động giúp đức tin bền vững trước những giông bão cuộc đời.
Rất nhiều bậc phụ huynh và giáo dân cao niên không khỏi xót xa khi chứng kiến con cháu mình rời xa đức tin sau khi tốt nghiệp trung học. Dù đã học tại trường Công giáo, tham dự các lớp giáo lý, lãnh nhận các Bí tích… nhưng đến một thời điểm, đức tin nơi họ vẫn phai mờ.
Vì sao vậy? Điều gì đã thiếu trong hành trình đức tin của họ?
Gặp gỡ Đức Giêsu – không chỉ là biết về Ngài
Thánh Gioan Phaolô II đã trực tiếp nói đến điều này trong một bức thư gửi giới trẻ thành Rôma năm 1997:
“Chắc chắn các con đã nghe biết về Đức Giêsu từ nhỏ. Nhưng cha muốn hỏi: các con đã thật sự gặp Ngài chưa? Trong đức tin, các con đã có kinh nghiệm sống động với Ngài như một người bạn trung tín chưa? Hay hình ảnh của Ngài vẫn còn xa cách, không liên quan gì đến những vấn đề thật của cuộc sống, khiến các con chẳng mấy quan tâm?”
Một người có thể học trường Công giáo suốt đời mà chưa bao giờ thật sự “gặp” Chúa Giêsu – chưa từng trải nghiệm một mối tương quan thân tình với Đấng Phục Sinh.
Đức Thánh Giáo Hoàng giải thích rõ:
“Chúa Giêsu không chỉ là một nhân vật vĩ đại của quá khứ, một bậc thầy luân lý. Ngài là Chúa phục sinh, là Thiên Chúa luôn gần gũi từng con người. Chúng ta có thể thưa chuyện cùng Ngài và cảm nhận niềm vui của tình bạn, niềm hy vọng trong gian nan, và sự chắc chắn về một tương lai tươi sáng.”
Nhiều bạn trẻ không được giới thiệu một chân lý đơn giản nhưng nền tảng: Thiên Chúa không ở tận trời cao, mà ở ngay bên họ – Ngài đứng trước cửa lòng, đang gõ và chờ được mời vào.
Tình yêu đích thực bắt đầu từ sự mở lòng
Chúa Giêsu không phải là một ý niệm, mà là một Đấng sống động, đang tha thiết muốn bước vào đời sống từng người. Ngài muốn cùng chúng ta chia sẻ niềm vui, nỗi buồn – và trên hết, yêu thương chúng ta vô điều kiện.
Điều người trẻ cần làm là mở lòng đón nhận tình yêu ấy, như lời Thánh Gioan Phaolô II:
“Hỡi các bạn trẻ, ai lại không muốn yêu và được yêu? Nhưng để cảm nghiệm được tình yêu chân thành, các con phải mở cửa lòng mình cho Đức Giêsu và bước theo con đường Ngài đã vạch ra bằng chính cuộc sống của Ngài: con đường hiến dâng. Đó là bí quyết của mọi ơn gọi đích thực, đặc biệt là ơn gọi bất ngờ nảy sinh trong lòng một thiếu niên, dẫn đến đời sống hôn nhân, linh mục hoặc thánh hiến.”
Nếu muốn người trẻ giữ được đức tin khi trưởng thành, họ cần được dẫn đến một cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa Giêsu – gặp gỡ Ngài ngay trên hành trình đời mình, nơi thực tại của những chọn lựa và thao thức.
Kiến thức là khởi đầu, nhưng phải được thăng hoa thành tương quan sống động với Chúa Phục Sinh – Đấng đang sống, đang yêu và đang chờ ta đáp lời.
Philip Kosloski – aleteia.org
Nhà Thờ Thái Hà