“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” – Thiếu nhi Thái Hà cầu nguyện cho Đức Phanxicô

“PHÚC THAY AI CÓ TÂM HỒN NGHÈO KHÓ, VÌ NƯỚC TRỜI LÀ CỦA HỌ” 
THIẾU NHI THÁI HÀ CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC PHANXICÔ

Trong niềm yêu mến và tri ân, vào hồi 19h30 ngày 23.04.2025, các bạn thiếu nhi, quý phụ huynh và cộng đoàn đã quy tụ trong ngôi nhà thờ bé nhỏ để cùng với Đức Phanxicô dâng lời cảm tạ và ngợi khen Chúa.

Sau 88 năm hành trình dương thế, 56 năm chăm sóc đoàn chiên Chúa trong sự khiêm nhường, đơn sơ, chàng mục đồng nghèo khó Phanxicô đã lên đường về nhà Cha.

Khi còn sống, ngài đặc biệt yêu thích điều đầu tiên trong bản Hiến chương Nước Trời “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). Không chỉ yêu thích nhưng ngài đã thực sự sống nghèo khó. Khi ở quê nhà, ngài thường xuyên đi lại bằng xe bus. Khi trở thành Giáo hoàng, ngài ở nhà trọ thánh Martha thay vì Dinh Tông Tòa; ngài thường đi lại bằng xe Fiat 500L thay vì xe chuyên dụng Popemobilde do Mercedes-Benz sản xuất; ngài đeo chiếc nhẫn mục tử bằng bạc mạ vàng thay vì bằng vàng như các bậc tiền nhiệm; ngài dùng một chiếc đồng hồ Swatch giản dị có giá 55USD (khoảng 1.300.000 VNĐ)… Ngài cũng luôn ao ước có “một Giáo hội nghèo và cho người nghèo.”

Chắc chắn rồi, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót chắc chắn sẽ không quên người tôi trung của Ngài.

 
– BTT Xứ đoàn TNTT Thái Hà –