
THÁI HÀ: ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ THỨ SÁU TUẦN V MÙA CHAY (27/03/2026)
Thứ Sáu tuần V Mùa Chay, cũng là thứ Sáu cuối cùng trước khi bước vào Tuần Thánh, giáo xứ dành riêng cho các gia đình cùng nhau vác 14 chặng Đàng Thánh Giá, tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô.
Vào lúc 19h, ngay sau Thánh lễ, 14 gia đình đại diện trong giáo xứ đã lần lượt vác Thánh Giá đi qua 14 chặng xung quanh khuôn viên nhà thờ và Đền Thánh Giêrađô, hiệp thông trong lời cầu nguyện và tâm tình sốt sắng.
Ngày nay, giữa những bộn bề của cuộc sống thực tại, các gia đình trong giáo xứ chúng con đang phải đối diện với không ít khó khăn. Nhịp sống của thời đại công nghệ khiến các thành viên dần ít thời gian dành cho nhau, mỗi người dễ bị cuốn vào thế giới riêng. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng, khiến nhiều người mệt mỏi, căng thẳng trong công việc, trong khi con cái cũng chịu áp lực từ việc học hành. Giữa những lo toan ấy, đời sống đức tin nơi các gia đình dần trở nên nguội lạnh; những giờ kinh chung thưa vắng, khiến sự gắn kết thiêng liêng cũng ngày một phai nhạt.
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra rằng chính những khó khăn ấy là Thánh Giá mà mỗi gia đình được mời gọi vác lấy mỗi ngày. Xin dạy chúng con biết dừng lại giữa nhịp sống hối hả, biết nhìn lại nhau với ánh mắt yêu thương, biết dành thời gian để lắng nghe và cảm thông.
Xin giúp mỗi gia đình chúng con đừng để Thánh Giá trở thành gánh nặng gây chia rẽ, nhưng trở nên nhịp cầu nối kết yêu thương, để mỗi người biết nâng đỡ nhau và cùng nhau bước đi trong niềm tin và hy vọng.
Ước gì, khi cùng nhau vác Thánh Giá, mỗi gia đình chúng con biết trở về với Chúa, tìm lại sự bình an trong đời sống cầu nguyện, để từ đó gia đình trở thành mái ấm của tình yêu, và là dấu chỉ sống động cho sự hiện diện của Chúa giữa mỗi gia đình chúng con.

Nhà Thờ Thái Hà