Thánh lễ khai mạc triều Giáo hoàng của Đức Lêô XIV

Trong Thánh Lễ Khai Mạc Sứ Vụ Phêrô được cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chủ sự phụng vụ trọng thể và mời gọi toàn thể Giáo hội cùng nhau bước đi trên con đường tình yêu của Thiên Chúa, luôn hiệp nhất như một gia đình duy nhất trong Đức Kitô.

Ngày Chúa Nhật, 18 tháng 5, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chính thức khai mạc Sứ vụ Phêrô của ngài qua Thánh lễ trọng thể, trong niềm vui hân hoan và sự hiện diện của hơn 100.000 tín hữu hành hương, các nhà lãnh đạo quốc tế và đại diện các hệ phái Kitô giáo.

Các phái đoàn tôn giáo từ Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo, đạo Sikh, Hỏa giáo và Kỳ-na giáo cũng hiện diện, cùng với nhiều đoàn thể khác, để hiệp thông trong buổi cử hành thiêng liêng này.

Trái tim tràn đầy tâm tình tri ân

Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những lời cầu nguyện và sự nâng đỡ đầy niềm vui mà ngài đã nhận được khi khởi đầu sứ vụ mục tử trong vai trò Giáo hoàng. Ngài hồi tưởng những cảm xúc sâu sắc trong những tuần lễ vừa qua:

“Sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời, chúng ta cảm thấy như đàn chiên không có người chăn. Tuy nhiên, khi lãnh nhận phép lành cuối cùng của ngài vào Chúa Nhật Phục Sinh, với ánh mắt đức tin, niềm hy vọng và sự vui mừng, chúng ta xác tín rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi dân Người.”

Ngài cũng cảm ơn cộng đoàn Dân Chúa vì đã đồng hành trong lời cầu nguyện với Hồng y Đoàn trong Mật nghị, để chọn lựa vị kế nhiệm Thánh Phêrô, một mục tử có khả năng tiếp tục rao giảng Tin Mừng và đối diện với những thách đố của thời đại hôm nay.

Ngài nói rằng tất cả đã cảm nghiệm được “tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng đã đưa chúng ta đến sự hòa điệu như những nhạc cụ, để tâm hồn chúng ta cùng rung lên một giai điệu duy nhất.”

Hiệp nhất trong tình yêu

“Tôi đã được tuyển chọn không do công trạng riêng nào, và nay, với lòng kính sợ và run rẩy,” Đức Giáo hoàng Lêô nói, “tôi đến với anh chị em như một người anh, người muốn trở thành người phục vụ đức tin và niềm vui của anh chị em, cùng đồng hành trên con đường tình yêu Thiên Chúa, vì Người muốn tất cả chúng ta trở nên một gia đình duy nhất.”

Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu và sự hiệp nhất là hai phương diện cốt lõi trong sứ mạng mà Chúa Giêsu đã trao cho Thánh Phêrô.

Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm ấy, Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ sứ mạng tiếp nối, trở nên “những kẻ lưới người”, mang niềm hy vọng của Tin Mừng đến cho muôn dân, “để tất cả đều được cảm nghiệm vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.”

Đức Thánh Cha chia sẻ, chính việc Thánh Phêrô cảm nghiệm được tình yêu vô biên và vô điều kiện của Thiên Chúa – bất chấp những yếu đuối và chối bỏ – đã làm cho ngài có thể lãnh nhận sứ vụ này.

Tình yêu tự hiến

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng Thánh Phêrô đã được trao phó sứ mạng “yêu nhiều hơn” và “hiến mạng sống vì đoàn chiên”, một tình yêu biết tự hiến trọn vẹn.

“Sứ vụ của Phêrô mang nét đặc trưng chính là tình yêu tự hiến, bởi Giáo hội Rôma chủ tọa trong đức ái, và quyền bính đích thực của Giáo hội chính là tình yêu của Chúa Kitô. Không bao giờ là chuyện cưỡng ép người khác, hay tuyên truyền tôn giáo bằng quyền lực. Mà luôn luôn và chỉ là chuyện yêu thương như chính Đức Giêsu đã yêu.”

Giáo hội, dấu chỉ hiệp nhất và hiệp thông

Đức Thánh Cha bày tỏ khát vọng lớn lao: toàn thể Giáo hội hãy trở nên một “dấu chỉ của hiệp nhất và hiệp thông”, trở thành men cho một thế giới hòa giải.

Trong bối cảnh thế giới hôm nay đầy chia rẽ, hận thù, bạo lực, định kiến, sợ hãi, và những bất công kinh tế làm tổn hại người nghèo và môi trường, Đức Giáo hoàng kêu gọi:

“Chúng ta mong muốn trở thành một men nhỏ của hiệp nhất, hiệp thông và huynh đệ giữa lòng thế giới.”

“Chúng ta muốn khiêm tốn và vui tươi mà nói với thế giới: Hãy nhìn lên Chúa Kitô! Hãy đến gần Người! Hãy đón nhận Lời Người – Lời soi sáng và an ủi! Hãy lắng nghe lời mời gọi yêu thương của Người và trở nên một gia đình duy nhất: trong một Đức Kitô, chúng ta là một!”

Ngài mời gọi cùng nhau bước đi trên hành trình này, không chỉ giữa các tín hữu Công giáo, mà còn với các Giáo hội Kitô khác, các tôn giáo bạn, những người đang kiếm tìm Thiên Chúa và mọi người thiện chí, để cùng nhau xây dựng một thế giới mới, nơi hòa bình ngự trị.

Ngài khẳng định tinh thần truyền giáo, nhấn mạnh rằng Giáo hội không được khép kín trong các nhóm nhỏ hay nuôi dưỡng thái độ tự mãn với thế giới, mà phải luôn mở rộng và trao ban tình yêu Thiên Chúa cho mọi người:

“Chúng ta được mời gọi chia sẻ tình yêu Thiên Chúa với tất cả mọi người, để đạt tới một sự hiệp nhất không xóa bỏ khác biệt, nhưng biết trân trọng câu chuyện đời sống và nền văn hóa xã hội cũng như tôn giáo của mỗi dân tộc.”

“Anh chị em thân mến, giờ đây là thời khắc của tình yêu! Trái tim của Tin Mừng chính là tình yêu Thiên Chúa, Đấng làm cho chúng ta trở nên anh chị em của nhau.”

Lời mời gọi kết thúc

Kết thúc bài huấn từ, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tha thiết mời gọi:

“Ước chi chúng ta được Thánh Thần soi sáng, để xây dựng một Giáo hội được thiết lập trên tình yêu Thiên Chúa, trở nên dấu chỉ của sự hiệp nhất, một Giáo hội truyền giáo biết mở rộng vòng tay với thế giới, loan báo Lời Chúa, để chính lịch sử làm cho mình thao thức, và trở thành men của sự hòa hợp trong nhân loại.”

“Cùng nhau, như một dân, như những người anh chị em, chúng ta hãy tiến bước về với Thiên Chúa và yêu thương nhau.”

Vatican