THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG
KỶ NIỆM 100 NĂM DÒNG DÒNG CHÚA CỨU THẾ HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM
(Thứ Tư, ngày 7 tháng 5 năm 2025)
Trọng kính Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Trọng kính quý Đức Cha
Kính thưa Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Bề trên Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế
Kính thưa Quý Cha, Quý Thầy, toàn thể thành viên Dòng Chúa Cứu Thế
Kính thưa tất cả Anh Chị Em trong Chúa Kitô
Năm 2025 đánh dấu một cột mốc thiêng liêng và ý nghĩa: kỷ niệm 100 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Việt Nam. Với niềm vui chân thành và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chúa, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến Dòng yêu dấu của Quý vị.
Hôm nay, tôi cùng với Dòng của Quý vị tại Việt Nam, và đặc biệt là Cộng đoàn dân Chúa nơi đây, trong khoảnh khắc thiêng liêng của lòng biết ơn, niềm vui và cảm tạ Thiên Chúa toàn năng vì những phước lành dồi dào đã tuôn đổ qua sứ mệnh kéo dài một thế kỷ của Quý vị trên mảnh đất Việt Nam thân yêu này.
Trong hơn một trăm năm qua, Hội Dòng của anh em vẫn kiên định trong đặc sủng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo và những người bị bỏ rơi nhất. Những bước chân truyền giáo của anh em đã đi từ những thành phố nhộn nhịp đến vùng nông thôn yên tĩnh, từ vùng đất thấp màu mỡ đến những vùng núi xa xôi nhất, mang theo ánh sáng của Chúa Kitô và sứ điệp cứu chuộc. Qua vô số hy sinh, công cuộc truyền giáo không mệt mỏi và sự phục vụ đầy lòng trắc ẩn, anh em đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong trái tim của các tín hữu Việt Nam.
Giáo hội tại Việt Nam cũng vô cùng biết ơn sự hiện diện, sự phục vụ và sứ mệnh đặc biệt của anh em trong việc thúc đẩy lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một kho tàng tâm linh đã củng cố đức tin của nhiều thế hệ người Công giáo và làm sâu sắc thêm tình yêu của họ đối với Đức Mẹ.
Xin Chúa Thánh Thần, nguồn gốc của mọi hy vọng, tiếp tục truyền cảm hứng và củng cố Hội Dòng của anh em khi anh em bước vào một thế kỷ mới của sứ mệnh và lòng thương xót – được đổi mới trong đức tin, bén rễ trong tình yêu và kiên định trong hy vọng không làm thất vọng.
Xin Chúa ban phước dồi dào cho Hội Dòng Chúa Cứu Thế. Nhờ lời chuyển cầu đầy yêu thương của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin anh chị em tiếp tục bước đi với lòng tin tưởng theo bước chân của Chúa Kitô Đấng Cứu Chuộc, Đấng là Niềm Hy Vọng vĩnh cửu của chúng ta.
Cảm ơn sự chú ý của anh chị em.
MESSAGE OF CONGRATULATIONS
THE 100TH ANNIVERSARY OF THE REDEMPTORISTS’ PRESENCE IN VIETNAM
(Wednesday, 7th May 2025)
Your Eminence, Cardinal Peter Nguyen Van Nhon
Your Excellencies
Dear Reverend Fr. Dominic Nguyen Duc Thong, Provincial Superior of Redemptorist
Dear Fathers, Brothers, and all members of the Redemptorist Congregation,
Dear Brothers and Sisters in Christ,
The year 2025 marks a sacred and meaningful milestone: the 100th anniversary of the Redemptorists’ presence in Vietnam. With heartfelt joy and profound gratitude to God, I extend my warmest congratulations to your beloved Congregation.
Today, I join your Congregation in Vietnam, and particularly this Community, in this sacred moment of gratitude, joy, and thanksgiving to Almighty God for the abundant blessings poured out through your century-long mission on this beloved land of Vietnam.
Over the past one hundred years, your Congregation has remained steadfast in its charism of preaching the Gospel to the poor and the most abandoned. Your missionary footsteps have reached from bustling cities to quiet countryside, from fertile lowlands to the most remote mountain regions carrying with you the light of Christ and the message of redemption. Through countless sacrifices, tireless evangelization, and compassionate service, you have left an indelible mark on the hearts of the Vietnamese faithful.
The Church in Vietnam is also deeply grateful for your presence, your service and your special mission in promoting devotion to Our Lady of Perpetual Help, a spiritual treasure that has strengthened generations of Catholics in their faith and deepened their love for the Blessed Mother.
May the Holy Spirit, the source of all hope, continue to inspire and strengthen your Congregation as you embark on a new century of mission and mercy- renewed in faith, rooted in love, and steadfast in the hope that does not disappoint.
May the Lord bless the Redemptorist Congregation abundantly. Through the loving intercession of Our Lady of Perpetual Help, may you continue to walk with confidence in the footsteps of Christ the Redeemer, who is our everlasting Hope.
Thank you for your attention.