Thứ Ba Lễ Kính Thánh Matthia Tông Đồ: Ở lại trong tình thương

Thái Hà (14.05.2019) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. (Ga 15,9-17)

Ảnh minh họa (Google)

Chuyện kể rằng: Tại một ngôi làng nọ, người ta thấy một ông lão, hằng ngày gánh rau ra chợ bán. Trên quang gánh của ông, một bên là rau còn bên kia là bà vợ bị liệt của ông. Nhiều người thấy vậy liền thắc mắc: tại sao ông không để vợ ở nhà mà gánh rau cho nhẹ? Ông trả lời: Chính nhờ bà ấy mà quang gánh của tôi mới được cân bằng.

Khi yêu thương ai, chúng ta luôn muốn sống bên cạnh người ấy để quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Chính tình yêu là nguồn động lực giúp nhau vượt qua mọi nghịch cảnh. Giữa con người với nhau còn như thế, thì tình yêu của Thiên Chúa với con người còn tuyệt vời biết bao. Đức Giêsu rất mực yêu thương nhân loại, Người muốn chúng ta luôn ở với Người như Người hằng ở với Chúa Cha. Người hằng khát mong chúng ta chạy đến và ở lại trong tình thương của Người. Thế nhưng, lắm khi chúng ta lại mải mê tìm kiếm một nơi trú ẩn bên ngoài Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lay Chúa, xin đừng rời bỏ chúng con. Xin luôn ấp ủ chúng con trong tình thương của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.