Thứ Ba Lễ Kính Thánh Tông Đồ Matthêu: Lòng nhân

Thái Hà (21.09.2021) – “Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”. (Mt 9,9-13)

“Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi!” (Tv 90,4). Phận người thật ngắn ngủi, như gió thoảng mây bay. Nhiều người đánh mất phẩm giá của mình khi miệt mài chạy theo vẻ hào nhoáng của tiền tài, danh vọng, lạc thú.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn nhắc nhỏ cho mọi người biết chính Thiên Chúa mới là chủ tể muôn loài. Người muốn mọi người tìm đến Thiên Chúa với sự chân thành, lòng tín thác, và nỗi khắc khoải chờ mong. Do vậy, mỗi người cần phải có thái độ tôn kính, lòng khao khát, sự thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa, thờ phượng một mình Người trên hết mọi sự.

Như thế, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, mỗi người tín hữu biết được mọi sự không phải tự tay mình mà có, nên việc ca ngợi, chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa đích thực là bổn phận và là ơn gọi của mỗi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn hết lòng ca tụng và cảm tạ Chúa luôn mãi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…