Thái Hà (10.03.2026) – Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?”. Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. (Mt 18,21-35)

Antoine Leiris có vợ Helene Muyal-Leiris bị sát hại tại Paris năm 2015. Trong lá thư gửi những kẻ khủng bố, anh nói: “Nếu các anh giết người mù quáng vì ghét Thiên Chúa – Đấng đã tại dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Người – thì từng viên đạn trên thân thể vợ tôi cũng là chính vết thương trong trái tim Người. Nên không! Tôi sẽ không để các anh thỏa mãn vì lòng thù ghét”. Bức thư này cho thấy, Antoine đã chọn tha thứ.
Tha thứ là một hành động tham dự vào lòng thương xót của Thiên Chúa vì nó là đặc tính của Thiên Chúa, Đấng luôn tha thứ cho chúng ta dù chúng ta có tội lỗi thế nào. Theo đó, chúng ta cũng được mời gọi tha thứ như Đức Giêsu nói với Phêrô hôm nay. Đó là một sự tha thứ vô điều kiện và không giới hạn.
Ở trong sự ganh ghét và thù oán là ở trong vùng sa mạc khô cằn, nơi thiếu sự sống. Tha thứ chính là để cho ân sủng của Thiên Chúa làm cho mọi thứ được xanh tươi trở lại. Xin Thiên Chúa cho trái tim của chúng ta mở ra với sự sống bằng cách chọn tha thứ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra thân phận yếu đuối, tội lỗi của mình, để chúng con biết đón nhận và tha thứ cho anh chị em chúng con như lời Chúa dạy. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà