Thứ Ba Tuần III Mùa Chay: Tha Thứ

Thái Hà (21.03.2017) – Ông Phêrô hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, nếu anh em con xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. (Mt 18,21-25)

Kết quả hình ảnh
Ảnh minh họa (Google)

Tháng 5 năm 2014, khi đứng trước giá treo cổ của kẻ đã giết đứa con trai 17 tuổi yêu dấu, bà Samereh Alinejad có quền đá cái ghế ra khỏi chân hắn để hắn bị ghết chết, nhưng bà đã không làm như vậy. Bà quyết định tha cho hắn. Hôm sau, người ta treo đầy băng rôn biểu dương lòng quảng đại tha thứ của bà.

Tha thứ cho người khác là một việc làm rất cao thượng nhưng cũng đầy khó khăn. Càng bị xúc phạm, chúng ta càng khó tha thứ. Vì thế, hành động tha thứ của bà Samerh Alinejad trên đây đã được mọi người tuyên dương.

Hôm nay, Đức Giêsu dạy ông Phêrô và cũng là dạy chúng ta bài học về sự tha thứ: tha thứ mãi mãi, tha thứ luôn luôn, tha thứ mọi lỗi lầm của kẻ khác. Chúng ta tha thứ không phải để được khen ngợi, nhưng vì đó là điều Đức Giêsu đã dạy chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết tha thứ mọi lỗi lầm của anh em như Ngài vẫn hằng mong muốn. Amen.

 Suy niêm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.