Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng: Hoán cải đời sống

Thái Hà (16.12.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Tôi bảo thật các ông: nhưng người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy” (Mt 21,28-32).

Các nhà tu đức có câu: “Vị thánh nào cũng có quá khứ, tội nhân nào cũng có tương lai”. Câu nói này ngụ ý, phàm ai cũng cần hoán cải để ra khỏi tội lỗi và đạt tới sự thánh thiện.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu trách các thượng tế và kỳ mục đã không tin vào lời loan báo của Gioan Tẩy Giả. Họ từ cho mình là đạo đức, công chính vì đã chu toàn luật Chúa rất nghiêm ngặt. Chính vì thế, họ không đón nhận lời kêu gọi hoán cải của Gioan. Đổi lại, những người thu thuế và những cô gái điếm, bị xã hội coi là tội lỗi, thì lại tin vào Gioan và hoán cải đời sống.

Trong hành trình rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu luôn kêu gọi mọi người hoán cải, hầu có thể đón nhận tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa. Chúng ta là những người được nghe TIn Mừng, nhưng chúng ta đã đón nhận lời mời gọi của Chúa hay chưa? Chúng ta có sẵn sàng hoán cải, thay đổi lối sống cũ kỹ để bước đi trên đường công chính hay không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết lắng nghe Lời Chúa dạy, biết quyết tâm hoán cải đời sống, để bản thân được biến đổi mỗi ngày, hầu càng nên hoàn thiện hơn trên đường trọn lành. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…