Thứ Ba Tuần IV Thường Niên: Sức mạnh của đức tin

Thái Hà (03.02.2026) – Đức Giêsu nói với người phụ nữ bị rong huyết: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh”. (Mc 5,21-43)

Nữ văn sĩ Helen Keller – một người mù và điếc – đã có được thành công lớn nhờ sự kiên trì và niềm tin của mẹ cô. Các bác sĩ ban đầu khuyên mẹ của Helen từ bỏ hy vọng về việc Helen có thể phát triển bình thường, nhưng và đã không từ bỏ. Bà tin con gái mình có thể vợt qua nghịch cảnh. Sau này, Helen đã trở thành một người có ích và truyền cảm hứng cho nhiều người.

Bài Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành cho người phụ nữ bị bệnh băng huyết lâu năm và cho con gái của ông trưởng hội đường sống lại. Chính niềm tin vững vàng của người phụ nữ và ông trưởng hội đường vào Đức Giêsu mà phép lạ được thực hiện.

Ý chí và niềm tin vững mạnh vào bnả thân có thể giúp con người vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào những nỗ lực trong khả năng con người mà thôi thì đôi lúc, chúng ta cũng cảm thấy bất lực trước nghịch cảnh. Lời Chúa hôm nay như nhắc nhớ chúng ta biết cậy trông vững vàng vào Thiên Chúa để có thể đối diện với mọi nghịch cảnh và sống cuộc đời tròn đầy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phó thác mọi sự vào Chúa. Đặc biệt trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, xin giúp chúng con vẫn hết lòng tin tưởng Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…