Thái Hà (05.05.2026) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi”. (Ga 14,27-31a)

“Bình an” là từ ngữ khá quen thuộc trong văn hóa giao tiếp. Từ ngữ này thường xuất hiện trong các lời chúc và những ước nguyện mà mọi người dành cho nhau. Bình an được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Đặc biệt, trong Kitô giáo, hạn từ này mang những ý nghĩa đặc biệt. Đức Giêsu ban bình an cho các môn đệ, nhưng Người nhấn mạnh rằng bình an ấy không như kiểu thế gian. Bình an của Thiên Chúa vượt trên sự hiểu biết của con người. Đó không phải là sự miễn trừ khỏi mọi đau khố trên thế gian này, hay nói cách khác, bình an ấy không phải là sự đảm bảo hạnh phúc trọn vẹn ở đời này theo cách nghĩ tự nhiên.
Ngày nay, thế giới vẫn đang đối diện với muôn vàn khổ đau. Vậy, bình an mà Đức Giêsu ban tặng nghĩa là gì? Chắc hẳn, mỗi người, với kinh nghiệm cá nhân cũng như trong tương quan cá vị với Đức Giêsu, sẽ khám phá ra đâu là bình an đích thực mà Đức Giêsu đã hứa ban cho nhân loại.
Cầu nguyện: Lạy Chủa, nhân loại ngày nay đang phải đối điện với biết bao gian nan khốn khó, xin Chúa giúp chúng con cảm nghiệm được bình an của Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà