Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh: Theo bước Chúa Giêsu

Thái Hà (15.05.2018) – Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. (Ga 17,1-11a)

Ảnh minh họa (Google)

Nhà bác học danh tiếng người Pháp Le Verrier có nhiều phát minh về thiên văn học. Đức Cha địa phận khen ông: “Danh tiếng ông bay lên tận các vì sao”. Ông khiêm nhường trả lời: “Xin Đức Cha cầu nguyện cho con, con chỉ mong bay được lên thiên đàng mà thôi”.

Đức Giêsu chọn con đường thập giá để bày tỏ vinh quang của Người, như Người đã nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha”. Theo thánh Irenê, “vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống”. Sự sống sung mãn nơi con người thể hiện sự vinh quang của Thiên Chúa. Nhập thể làm người và được sống trọn phận người, Đức Giêsu mong ước làm cho con người được sống và sống sung mãn.

Nếu vinh hiển của Thiên Chúa là con người được sống, thì vinh hiển của người Kitô hữu cũng chính là làm cho người khác được sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống cảm thông và chia sẻ với mọi người để cuộc đời này tràn ngập tình yêu Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hàng ngày,

Chấm nối châm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.