Thứ Ba Tuần XI Thường Niên: Yêu thương kẻ thù

Thái Hà (17.06.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: “Hãy yêu đồng lại và hãy ghét kẻ thù”. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,43-48)

Khi nhậm chức Tổng thống Nam Phi, Nelson Madela đã khiến cả thế giới phải tĩnh lặng khi mời ba người cai ngục canh giữ ông khi ở tù. Ông đã đứng dậy và cung kính chào họ với một thông điệp gởi đến cho mọi người: “Khi tôi bước ra khỏi phòng giam của mình, đi qua cánh cổng nhà tù để được tự do, tôi đã hiểu rõ ràng rằng: nếu không thể để nỗi đau của riêng mình và oán giận ở lại đằng sau, thì tôi vẫn còn ở trong lao tù”.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu dạy các môn đệ không những không được báo thù, mà còn phải yêu thương kẻ thù để sống hoàn thiện theo gương Cha trên trời. Như vậy, tình yêu đích thực đòi hỏi người tín hữu không chỉ yêu thương kẻ thù để sống hoàn thiện theo gương Cha trên trời. Như vậy, tình yêu đích thực đòi hỏi người tín hữu không chỉ yêu thương những người thân thuộc mà còn phải được mở rộng ra với hết mọi người, kể cả kẻ thù địch làm hại ta. Yêu thương những người làm ơn cho mình thì thật dễ, nhưng quý mến những người làm hại mình thì thật khó khăn. Thế nhưng, người môn đệ đích thực của Đức Giêsu là sống như Chúa sống và yêu như Chúa yêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con mỗi ngày biết nhìn lên Chúa để học cách yêu thương mà Chúa đã dành cho con và hết thảy mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…