Thứ Ba Tuần XII Thường Niên: Khuôn vàng thước ngọc

Thái Hà (23.06.2020) – Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Môse và lời các ngôn sứ là thế đó. (Mt 7,6.12-14)

(ảnh internet)

Khổng Tứ nói: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”. Có nghĩa là cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác.

Hôm nay, Đức Giêsu truyền dạy cho các môn đệ một nguyên tắc sống chuẩn mực là những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em hãy làm cho người ta. Đặt tha nhân ngang bằng và thậm chí cao hơn bản thân mình là cách hành xử của người môn đệ Chúa. Không dựa vào địa vị cao sang hay thấp hèn, giàu có hay nghèo khó của một người mà phân biệt đối xử. Bài học Đức Giêsu dạy các môn đệ cũng chính là bài học cho con người thời nay, bài học về bổn phận đối với tha nhân.

Mỗi tín hữu hãy biết dành những điều tốt đẹp cho người khác. Và một quy luật của tình yêu là càng trao ban thì càng lớn mạnh, cho đi cái mình có để nhận về những thứ còn giá trị và ý nghĩa hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết sống một cuộc đời hiến dâng như Chúa, biết cho đi những gì chúng con đã được lãnh nhận từ nơi Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.