Thái Hà (26.08.2025) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các kinh sư và Phrisêu: “Hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch” (Mt 23,23-26).

Khi bị cáo buộc nhầm về tội lạm dụng tình dục, Đức Hồng y Joseph Bernardin nói một cách tin tưởng: “Bất cứ ai biết tôi cũng đều biết sự cáo buộc này hoàn toàn sai lầm, vì cuộc đời tôi là một quyển sách mở”. Có qus anhiều bằng chứng trong cuộc đời người cho thấy rằng, người luôn hành động cách minh bạch mà không phải giấu giếm về nó. Mọi người biết ngài đều tin tưởng ngài.
Trong đoạn Tin Mừng, Đức Giêsu tiếp tục lên án thói giả hình. Thực tế, chúng ta kinh nghiệm rằng có một ranh giới vô hình nào đó giữa đức tin và việc làm, giữa việc cầu nguyện và việc sống hoa trái của cầu nguyện. Chúng ta sẽ không biết được sự thật về mình nếu không thành thật với mình và với người khác. Việc chúng ta không cố gắng che dấu những hành động của mình là bằng chứng rõ nhất để biết chúng ta không sống giả hình. Lời Chúa mời gọi các Kitô hữu luôn ý thức về chính mình để những hành động bên ngoài đồng nhất vưới tâm hồn đạo đức ở bên trong.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa yêu thích những tâm hồn chân thật, xin dạy chúng con sống trung thực với chính mình và với Chúa. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà